Những hình ảnh gây sốc cho thấy con cá sấu lớn đang bơi trên sông, trong hàm ngậm thi thể bầm dập của Jesus Alberto Lopez Ortiz. Trong một đoạn video khác, con cá sấu bị bắn chết trước khi những người dân địa phương đưa thi thể cầu thủ xấu số lên bờ. Nguồn tin trên The Sun cho biết những người dân địa phương đi cano đuổi theo con cá sấu nhưng người bắn chết con vật này là một sĩ quan cảnh sát.
Lopez đang chơi cho đội bóng nghiệp dư địa phương Deportivo Río Cañas. Cầu thủ 29 tuổi có hai con (8 tuổi và ba tuổi). Gia đình cầu thủ thiệt mạng kêu gọi giúp đỡ chi phí tổ chức đám tang cho anh. HLV đội bóng cũng tổ chức một buổi quyên góp.
"Với sự tiếc thương sâu sắc, chúng tôi xin thông báo cầu thủ của đội là Jesús López Ortiz that God đã qua đời. Toàn đội hòa chung nỗi đau của gia đình cậu ấy", CLB Deportivo Río Cañas viết. Một người hâm mộ chia sẻ trên Facebook: "Luôn nhớ tới sự hài hước của anh ấy. Tối qua, anh ấy còn mang lại niềm vui cho chúng ta trong trận đấu cuối cùng của mình. Chúng tôi nhớ anh, Chucho".
Ở Costa Rica, việc săn bắt và giết hại động vật trong đó có cá sấu bị nghiêm cấm theo luật của Bộ Môi trường và Năng lượng. Tuy nhiên cảnh sát địa phương cho biết họ bắn chết con cá sấu để "giải thoát thi thể người ra khỏi hàm của nó" theo luật về Động vật hoang dã của các quốc gia châu Mỹ. "Phải nói rõ ràng rằng tất cả những nỗ lực giải cứu thi thể người đã chết mà không gây hại cho con vật là điều không thể", thông báo của cảnh sát Rio Canas cho hay.
Tháng 11 năm ngoái, một bé trai 8 tuổi ở nước này cũng bị thiệt mạng vì cá sấu tấn công khi đi câu cá với gia đình. Tháng trước, một thiếu nữ 14 tuổi ở Indonesia bị cá sấu cắn chết khi đang giặt quần áo trên sông. Một năm rưỡi trước đó, một cậu bé 8 tuổi ở Malaysia cũng là nạn nhân của loài bò sát to lớn này. Tuần trước cũng tại Malaysia, thi thể một nông dân được tìm thấy trong bụng của con cá sấu dài hơn 4 m.
Hoàng Trang (Theo The Sun)