Rudolph chạy nhanh như cắt một mình băng băng về đích bỏ xa hai cậu bạn trong sự kiện điền kinh dành cho thiếu nhi tại Mỹ diễn ra cuối tuần qua. Đoạn video được đăng tải trên Instagram có hơn 310.000 người xem. Rudolph Senier - bố của Rudolph là người chia sẻ video, cho biết con trai hoàn tất đường chạy 100m trong 13,48 giây, hơn thành tích tốt nhất 1,5 giây. Nếu thời gian này là chính xác, Rudolph sẽ lập nên kỷ lục mới, là cậu bé chạy nhanh nhất thế giới. Kỷ lục cũ là 13,67 giây.
"Tự hào phát biểu rằng con trai tôi có thể là cậu nhóc 7 tuổi chạy nhanh nhất thế giới. Những giờ miệt mài luyện tập đã mang tới trái ngọt", anh Rudolph Senier viết chú thích.
Theo The Sun, trong hai năm vừa qua tham dự giải thể thao nghiệp dư Athletic Union National Championship, Rudolph giành 36 huy chương, trong đó có 20 HC vàng. Ngoài tốc độ ấn tượng trong đường chạy ngắn, cậu nhóc đến từ Florida cũng là một cầu thủ bóng đá kiểu Mỹ cừ khôi. Năm ngoái khi mới 6 tuổi, Rudolph chơi cho đội Tampa Ravens ở giải dành cho những cậu nhóc lớn tuổi hơn. HLV Tampa Ravens vô cùng ấn tượng với khả năng chạy "xé gió", khả năng càn lướt và cả sự quyết tâm của siêu VĐV nhí.
6 tháng trước, Rudolph nổi tiếng sau khi huyền thoại bóng rổ LeBron James chia sẻ video cậu nhóc một mình ôm bóng tung hoành trên sân bóng đá kiểu Mỹ, khiến các đối thủ mướt mải chạy theo phía sau.
>> Xem thêm video Blaze ôm bóng tung hoành trên sân bóng đá kiểu Mỹ