Về tới ngã ba Rạch Sỏi, theo quốc lộ 61 tới thị trấn Minh Lương, qua phà Tắc Cậu, đi theo quốc lộ 63 tới chợ Thứ 7, rẽ trái về ấp Cạn Ngọn, xã Thanh Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) là tới Vườn quốc gia U Minh Thượng. Tháng 4/2004, vườn quốc gia này bắt đầu khai thác du lịch và mở dịch vụ câu cá trong rừng.
Cuối con đường nhựa ở khu hồ Hoa Mai, những chiếc xe đời mới từ khắp nơi, nhiều nhất là biển số TP HCM. Nhưng tới U Minh Thượng ai nấy đều nói, "ngoài sức tưởng tượng, đi câu riết rồi ghiền". Chiều thứ sáu, bạn có thể phóng xe đi, chiều chủ nhật quay về. Ở một góc rừng,bạn có thể bất chợt nghe tiếng ai đó hô lên khi con cá lóc lưng đen sì, bụng trắng hếu lấm tấm bông, nặng trịch được lôi lên khỏi mặt nước.
Dù loại hình du lịch này ở Vườn quốc gia U Minh Thượng cơ sở vật chất phục vụ khách còn quá nghèo nàn, ọp ẹp. Quanh hồ chỉ chừng chục căn chòi cột kèo bằng gỗ tràm, mái lợp lá, phục vụ cơm nước, rượu bia đơn sơ. Nhưng mỗi tháng đón không dưới 1.500 khách mê câu cá từ các nơi kéo về.
Vào U Minh Thượng câu cá cả ngày chỉ mất 40.000 đồng/người/. Nếu không câu, khách có thể thuê vỏ lải của khu du lịch đến các trảng lớn trong rừng với giá 30.000 đồng/người. Sáng 7h đưa đi, chiều 17h đón về, khách có thể mang đồ ăn riêng theo sở thích.
Đa số dân câu đều mê các trảng trống vì ở đó cá nhiều và cá "mọc râu" lên hàng cụ. Sau khi trả các khoản chi phí trên, du khách câu được bao nhiêu cá cứ mang về bấy nhiêu.
Liên lạc với Phòng quản lý du lịch: Nguyễn Văn Nhiên: 0918213743
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)