Cách đây ít ngày, bức ảnh chụp một cậu bé vô gia cư tên Daniel Cabrera, đến từ Philippines cắm cúi ngồi học bài bên ngoài cửa hàng McDonald's với chút ánh sáng le lói từ cửa hàng khiến cộng đồng mạng toàn thế giới xúc động mạnh. Ngay lập tức bức ảnh của Joyce Torrefranca thu hút hơn 7000 lượt chia sẻ, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trước tinh thần hiếu học bất chấp điều kiện khó khăn.
Ảnh chụp màn hình.
Được biết cậu mồ côi cha từ nhỏ, căn nhà bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Không có chỗ ở, cậu bé và mẹ lang bạt khắp nơi. Mẹ cậu bé tìm mọi cách để nuôi cậu dù số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ khoảng 80 pesos (tương đương 40 nghìn đồng). Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, báo giới và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đặc biệt và tìm nơi ở cho hai mẹ con. Rep Samuel Pagdilao - một cảnh sát địa phương đã tặng cho Daniel một suất học bổng, còn mẹ cậu thì được tặng một số vốn nhỏ để bắt đầu tự buôn bán. Họ cũng nhận được tiền quyên góp và đồ ăn từ các cơ quan chính phủ.
Chủ nhân của bức ảnh, cô Joyce Torrefranca không giấu nổi sự vui mừng khi một tấm ảnh nhỏ lại có thể thay đổi cuộc đời của hai mẹ con vô gia cư.
Linh Anh