Bé Josh Chapple tìm thấy hòn đá to bằng quả trứng tại trang trại của gia đình hôm 14/8, gần Barnstaple, Devon sau trận mưa sao băng Perseid vào tuần trước. Viên đá khác thường này có kích cỡ 6 x 4cm, màu đen với những ánh lấp lánh giống như pha lê. Cậu kể: "Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một thứ như vậy trước đó. Nó màu đen và tỏa sáng".
Josh Chapple may mắn nhặt được hòn đá trời sau trận mưa sao băng. Ảnh: Daily Mail. |
Mẹ Josh, cô Sarah Chapple, 36 tuổi, từng thức dậy xem mưa sao băng nhưng không nhìn thấy gì vì trời u ám. Ban đầu, Josh nghĩ cậu nhặt được một viên than. Nhưng mẹ cậu thấy viên đá khác lạ liền tìm hiểu trên Internet. Hòn đá giống những thiên thạch khác được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.
Viên đá to khác thường với kích cỡ kích cỡ 6 x 4cm, có thể giúp gia đình cậu bé kiếm bộn tiền. Ảnh: Daily Mail. |
Cha của cậu bé chia sẻ: "Josh rất hào hứng. Không thể tưởng tượng được rằng viên đá đã chu du bao xa để tới đây". Theo Daily Mail, gia đình cậu bé cũng nghĩ đến việc kiếm khoản tiền lớn với mảnh thiên thạch này. Josh tâm sự: "Một người ở Mexico đã bán được một viên với giá 15.000 bảng trên eBay. Cha của cháu có thể mua một chiếc xe đua với số tiền như vậy. Nhưng sau đó, cháu xem phía dưới và thấy một vài người ở Trung Quốc chỉ bán được 15 bảng. Bởi vậy cháu nói với bố mẹ rằng phải chờ đợi".
Hoài Vũ