Ngày biết tin có thai, mẹ không tin mình sắp phải làm mẹ. Khi đó, mẹ chưa sẵn sàng chào đón con. Khi báo cho người ấy biết tin mẹ có thai, họ cũng khuyên nên bỏ con vì họ chưa sẵn sàng chào đón con. Nhưng thiết nghĩ, con đến với mẹ là một định mệnh của duyên số. Mẹ yêu cái điều ấy. Mẹ chấp nhận và tin vào điều đặc biệt ấy. Mẹ tin vào những hình thành trong con làm mẹ luôn mạnh mẽ trên con đường phía trước. Con cùng mẹ trải qua bao vất vả, thăng trầm. Những lúc mẹ vui buồn, chỉ hai mẹ con mình biết.
Vào những tháng cuối thai kỳ, con liên tục quấy vào đêm khiến mẹ không ngủ được. Mẹ xoa bụng trò chuyện với con. Con thương mẹ từ đó vì đêm về con ít quấy hơn để mẹ ngủ. Bà ngoại cũng không biết tình trạng của hai mẹ con mình như thế nào. Tới lúc bụng mẹ to quá, không còn giấu được nữa thì ông bà mới biết. Nhưng ông bà ngoại thương hai mẹ con mình, không la mẹ, vẫn chào đón mẹ con mình. Mẹ thấy hạnh phúc vì điều đó. Lúc này càng cho mẹ thấy sự lựa chọn của hai mẹ con mình cuối cùng cũng có sự chở che của gia đình mình.
Ngày con chào đời, mẹ không sinh thường được, phải sinh mổ vì con hơi to. Con cất tiếng khóc chào đời rất to. Nghe thế, hai dòng nước mắt mẹ rơi và mong chờ nhìn thấy con. Y tá vừa mang con đến cho mẹ. Mẹ nắm được tay con và lịm đi. Nằm ở phòng hồi sức mà mẹ cứ đếm từng giây được gặp con. Khi y tá đưa con về với mẹ, cả đêm mẹ không ngủ, cứ nằm ngắm con. Con đáng yêu vô bờ bến khiến trái tim mẹ tan chảy. Nhìn con ngủ mà lòng mẹ thấy hạnh phúc vô bờ.
Lúc còn bé, con rất ngoan, và bây giờ cũng thế. Trong quá trình mẹ mang thai con, có lẽ mẹ đã có những lúc tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới con. Khi đó mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi con, nên sự phát triển của con hơi đặc biệt với các bạn cùng trang lứa. Người ngoài họ nhìn con và bảo con không bình thường. Nhưng đối với mẹ, con rất hoàn hảo. Một cậu bé rất ngoan, biết tự chăm sóc mình, biết yêu thương ông bà, biết yêu mẹ. Con luôn muốn mẹ ở bên. Điều mẹ cầu mong là con luôn khỏe mạnh. Con hãy mãi hồn nhiên như trong suy nghĩ của con. Con luôn là cậu bé hoàn hảo nhất trong lòng mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm con trai của mẹ.
Lê Thức Tiến Khang
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |