
Bé Haina trong vòng tay mẹ sau khi bị cá sấu cắn ở Palawan, Philippines, hôm 8/11. Ảnh: Viral Press.
Cuối tuần trước, cô bé Haina Lisa Jose Habi cùng anh trai Hashim (15 tuổi) đi trên một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con lạch ở Balabac, tỉnh Palawan. Khi Hashim đặt chân lên bờ, cậu bé quay người lại thì thấy em gái bị thụt chân xuống một cái lỗ trên cầu và một con cá sấu đang giật mạnh chân cô bé.
Cậu thiếu niên nhanh chóng quay lại chỗ em, cầm đá ném tới tấp vào cá sấu. Sau đó, Hashim kéo em thoát khỏi miệng con vật. Haina bị một vết cắn sâu ở chân phải và được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, cô bé hiện đã ổn định.

Cậu bé Haishim (trái) đánh cá sấu cứu em và bé Haina được bế vào viện hôm 8/11 (phải). Ảnh: Viral Press.
Kể với cảnh sát điều tra, Haina tưởng mình sắp chết khi con cá sấu xuất hiện. Cô bé nói: "Con cá sấu to lớn hơn cháu nhiều. Cháu đã rất sợ hãi, hoảng loạn và khóc lóc. Cháu thấy chân mình trong miệng nó và cảm nhận được hàm răng của nó. Cháu hét lên và anh Hashim đã giúp cháu. Anh ấy ném đá vào con cá sấu và kéo cháu ra khỏi nó. Cháu yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy đã cứu mạng cháu".
Trong khi đó, Hashim kể: "Cháu qua cầu trước. Lúc nhìn lại, cháu nghĩ Haina chỉ bị ngã, nhưng lại thấy đầu con cá sấu. Em gái cháu bị treo lơ lửng trên cầu nên cháu tóm lấy em ấy".

Con cá sấu dài 4,2 m xuất hiện trong sông suối ở Palawa đang bị truy tìm. Ảnh minh họa: Viral Press.
Sở cảnh sát thành phố Balabac đang tìm kiếm con cá sấu ước tính dài 4,2 m vì lo sợ nó sẽ xuất hiện và tấn công con người. Trung tá Socrates Faltado cảnh báo người dân phải cẩn thận hơn khi băng qua sông suối. Ông Socrates nói: "Cá sấu có thể gây hại cho cư dân. Bé gái đã may mắn sống sót nhờ sự dũng cảm của anh trai".
Tùng Anh (Theo Straist Times)