Gia đình xác nhận Nico Antic qua đời hôm 25/1, sau khi bị cá mập tấn công nghiêm trọng tại khu vực Jump Rock, gần bãi biển Shark Beach, ngoại ô Vaucluse phía đông Sydney. Vụ việc xảy ra chiều 18/1, khi Nico cùng nhóm bạn nhảy xuống nước từ vách đá cao khoảng 6 m.
Theo cảnh sát, cậu bé bị một con cá mập lớn cắn vào cả hai chân, gây thương tích nghiêm trọng. Ba người bạn đi cùng đã lập tức lao xuống nước, đưa Nico vào bờ và gọi cứu hộ. Cậu bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi Sydney trong tình trạng nguy kịch.
Gia đình cho biết Nico chiến đấu với tử thần suốt một tuần trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trong thông cáo chia sẻ nỗi đau, bố mẹ em cho biết Nico là một cậu bé vui vẻ, thân thiện, yêu thể thao và luôn tràn đầy năng lượng sống. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhân viên cứu hộ, đội ngũ y tế và cộng đồng đã hỗ trợ trong thời gian qua.
Một bãi biển ở phía bắc Sydney đóng cửa hôm 19/1 sau hàng loạt các vụ cá mập tấn công người liên tiếp. Ảnh: Steve Christo
Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến do bạn bè gia đình phát động đã quyên góp được hơn 266.000 USD để hỗ trợ chi phí điều trị và hậu sự.
Truyền thông địa phương trước đó đưa tin Nico mất cả hai chân do vết thương quá nặng. Vụ việc gây chấn động dư luận Australia trong bối cảnh các vụ cá mập tấn công đang gia tăng. Chỉ trong vài ngày gần đây, nước này ghi nhận bốn vụ tấn công liên tiếp, buộc chính quyền phải đóng cửa hàng loạt bãi biển.
Theo Reuters, Australia trung bình ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập tấn công mỗi năm, nhưng số ca tử vong thường dưới ba trường hợp.
Tùng Anh (Theo Fox News)