
Tập 3 chương trình 'Giọng hát Việt nhí 2018' vừa lên sóng tối 29/9. Thí sinh Gia Bảo, 11 tuổi, đến từ Hải Phòng và thể hiện ca khúc 'Tâm hồn của đá'. Cậu bé gây ấn tượng từ những câu hát đầu tiên.

Phong cách trình diễn của Gia Bảo gợi nhớ đến cố nhạc sĩ Trần Lập. Trên ghế nóng, Bảo Anh xúc động chia sẻ: 'Con làm cô nhớ đến người thầy của cô, người đã chọn cô trong cuộc thi The Voice 2012'. Dù giọng ca 'Ai khóc nỗi đau này' quyết định lên sân khấu thuyết phục Gia Bảo về đội của mình, cậu bé quyết định làm học trò của Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn.

Võ Phan Mai Khôi hát ca khúc 'Giăng tơ' - một ca khúc đòi hỏi nhiều kỹ thuật.

Cô bé còn có tài năng nhảy dance sport và chơi đàn piano. Kết quả, Mai Khôi chọn về đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh.

Phạm Lê Quốc Hưng đã từng dừng chân sớm tại vòng đối đầu 'The Voice Kids 2017'. Trở lại năm nay, Quốc Hưng mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng qua ca khúc 'Quê hương tuổi thơ tôi'.

Vũ Cát Tường (trái) hào hứng nhận ra học trò cũ và nhận xét Quốc Hưng 'lợi hại hơn xưa'. Dù vậy, cậu bé lại quyết định về một nhà với đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh (phải) - Lưu Hương Giang.

Phạm Anh Thư thể hiện ca khúc 'Ngủ đi con yêu', chinh phục hai bộ đôi huấn luyện viên Bảo Anh - Khắc Hưng, Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường bấm nút lựa chọn.

Kết quả, Anh Thư về đội Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường.

Vũ Thị Phương Linh đến từ Quảng Bình, thể hiện liên khúc dân ca 'Bèo dạt mây trôi - Hoa thơm bướm lượn'. Giọng hát trong veo, ngọt ngào của cô bé được đánh giá cao. Cuối cùng, Phương Linh quyết định đồng hành cùng đội Vũ Cát Tường.
Hoàng Nam