"Đường lên Tây Bắc xa xôi" không chỉ bởi núi đèo hiểm trở mà còn bởi ở nơi đó có những bản làng nằm giữa lưng chừng núi xa rời ánh sáng văn minh.
Đến Lai Châu một ngày tháng 4, giữa cái lạnh cuối mùa tê tái chợt thấy xót lòng khi chứng kiến cuộc sống của những con người bị chi phối bởi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dẫn đến phạm tội mà không hề hay biết.
Theo Trung tá Trần Văn Thực (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lai Châu), từ đầu năm 2006 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra hơn 10 vụ án mà nguyên nhân chủ yếu là do nỗi khiếp sợ con "ma chài", "ma bùa" của người dân tộc.
Nỗi ám ảnh đã theo họ từ đời này sang đời khác, khiến những con người chất phác, thật thà có thể có những hành động phạm tội khủng khiếp.
Tháng 7/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh) thụ lý điều tra vụ xâm hại thi thể nghiêm trọng.
Lèng Văn Ngoạn (23 tuổi) trú tại bản Lùng Than, xã San Thàng, thị xã Lai Châu sinh được hai người con thì cả hai đều ốm nặng rồi qua đời.
Sau khi con trai thứ 2 là Lèng Văn Mừng chết lúc 3 tháng tuổi, Ngoạn một mực tin rằng nhà mình đã bị ma làm. Để "con ma không ám" vào mình lần nữa, anh ta đã dùng cách người dân trong bản vẫn truyền tai nhau.
Dưới sự hướng dẫn của bố đẻ, sự chứng kiến của gia đình và nhân dân trong bản, Ngoạn đã đem xác con trai mình ra đoạn đường liên xã thuộc khu vực bản Đông, xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) rồi dùng dao cắt xác cháu ra làm nhiều mảnh vứt đi các hướng khác nhau. Họ cho rằng làm như vậy con ma sẽ khiếp sợ không dám ám vào đứa trẻ tiếp theo.
Tại Cơ quan điều tra, vẻ mặt hiền lành, thật thà của Ngoạn khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mặc dù được các điều tra viên giải thích cặn kẽ hành vi vi phạm pháp luật nhưng Ngoạn vẫn chưa hiểu ra, vẫn khăng khăng rằng con của mình thì mình làm gì thì làm, hơn nữa nó đã chết.
(Theo Công An Nhân Dân)