![]() |
|
Cặp sinh ba và bà ngoại ăn xin trên cầu. Ảnh: Cri. |
Người phụ nữ trung niên họ Trương cho biết, bà không đủ tiền nuôi cháu nên phải dẫn cả ba đứa trẻ đi ăn xin. Sáng ngày 19/4, bốn bà cháu ngồi trên cầu, các bé mặc đồ giống nhau, được nối với nhau bằng một sợi dây buộc quanh eo. Ba bé gái đều rất ngoan ngoãn.
Nhìn những đứa trẻ đáng yêu, người qua đường cảm thương dừng lại cho tiền. Một người còn đặt xuống 100 tệ và lặng lẽ bỏ đi. Bà Trương luôn miệng nói cảm ơn rồi lại vội vã chạy tới chăm sóc 3 đứa cháu.
Theo Cri, bà Trương, 51 tuổi, người Tề Tề Cáp Nhĩ, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Bà Trương kể rằng, bố của cặp sinh ba đã bỏ rơi vợ con một năm trước. Con gái bà sau đó cũng mất tích. Cô vốn làm trong một công ty giày ở tỉnh Thiên Tân, thu nhập rất thấp nên 3 đứa trẻ được gửi tới Bắc Kinh cho bà Trương. Người phụ nữ trung niên này đành chăm sóc các cháu . "Không có cách nào chối bỏ được", bà Trương vừa nói và khóc. Những đứa trẻ thông minh chạy đến bên bà và lau nước mắt.
Hiện tại, bà Trương và ba em bé thuê một tầng hầm rộng 10m2 để ngủ và nấu ăn. Bà phải luôn mắt luôn tay trông các cháu. Không thể cùng một lúc giữ cả ba đứa trẻ, bà đành phải buộc các bé lại với nhau.
Hoài Vũ
