Ngày 16/2, Công an Bình Định đã bắt giam Lê Ngọc Sơn (31 tuổi, ngụ Châu Thành, An Giang) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Anh ta được xác định là kẻ đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt 4 ôtô và 8 xe máy ở các tỉnh An Giang, Bình Dương... dù đang bị Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang truy nã về tội "trộm cắp tài sản".
Số tiền kiếm được từ những "phi vụ" này, Sơn đem nướng hết vào bài bạc và ăn chơi tại Campuchia. Để dễ dàng được người khác tin tưởng, anh ta ăn mặc hào nhoáng, xài tiền vung vẩy và lúc nào cũng cặp kè với một cô gái trẻ đẹp. "Như vậy người ta mới tin mình giàu có", Sơn khai với cơ quan điều tra.
![]() |
"Đại gia" dỏm tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T |
Nhà chức trách xác định, đầu tháng 10/2011, anh Nam (ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) nhận được tin Sơn và bạn gái từ An Giang ra chơi. Sau màn chào hỏi thân thiết, Sơn cho biết công việc làm ăn khá tốt nên muốn đi du lịch nhiều nơi. Thấy bạn cũ ăn mặc sang trọng lại đi cùng cô gái xinh đẹp, anh Nam rất tin tưởng nên nhận lời thuê cho bạn chiếc xe Inova để đi chơi.
Sau đó cả ba cùng đi ăn uống, tham quan cầu Nhơn Hội, ngắm cảnh Quy Nhơn. Đến tối 7/10, đang ngồi uống cà phê thì Sơn bảo anh Nam đưa chìa khoá xe để chở bạn gái đi mua ít đồ cho chuyến đi chơi xa ngày mai. Sơn sau đó đã chở bạn gái chạy thẳng vào TP HCM thuê nhà nghỉ ở một đêm. Sáng hôm sau anh ta bảo cô gái chờ ở nhà nghỉ để mình đi rửa xe rồi quay lại chở đi du lịch. Song, chờ dài cổ không thấy người tình quay lại, cô gái kia đành trả tiền khách sạn rồi về quê .
Còn sơn đem xe lên cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm cố lấy 50 triệu đồng đem sang Campuchia đánh bạc và ăn chơi hết.
Vũ Hải
*Tên nạn nhân đã được thay đổi