Cùng yêu thích du lịch, nên khoảng 2 năm trước, Spesard và Dutilh quyết định bỏ việc để sống cuộc sống mà họ hằng mơ ước. Với sự giúp đỡ của bạn bè, mất tới gần một năm họ đã tự dựng một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, có đủ chỗ ngủ, bếp, bàn, tủ, gắn bánh xe vào và dùng chiếc xe bán tải để kéo theo nó đi khắp mọi nơi.
Spesard và Dutilh bắt đầu lái xe từ thành phố họ từng sống là Los Angeles, qua bang Illinois rồi tới các thành phố ở bờ biển phía tây, vào Canada và quay về miền nam Florida. Trong khoảng 6 tháng đầu tiên của hành trình họ đã đi được hơn 17.000 km. Hiện tại cặp vợ chồng này đang chu du ở trong một sa mạc ở New Mexico giao với bang Arizona. Dự kiến Spesard và Dutilh sẽ kết thúc hành trình ở Alaska và đến sống ở Colorado.
Niềm đam mê thực sự của cả hai là trở thành phóng viên du lịch vì vậy hiện tại họ sống nhờ nhuận bút từ các bài viết về du lịch của Jenna và Dutilh chụp ảnh. Đồng thời cũng có rất nhiều người đóng góp ủng hộ cho hai vợ chồng trên dọc đường đi bằng cách cung cấp điện nước miễn phí.
Spesard và Dutilh thường xuyên dừng lại chụp ảnh trên đường đi để viết blog và viết báo.
Ngôi nhà ngược ấn tượng ở Gatlinburg, bang Tennessee.
Bờ biển Florida là điểm dừng chân tuyệt đẹp và yên bình.
Novascotia, Canada.
Sa mạc Painted, bang Arizona.
Họ đã gặp những người bạn cởi mở, vui vẻ trên đường đi.
Dutilh là người chụp ảnh, còn Spesard thì viết bài để gửi báo, cả hai sống nhờ nhuận bút.
Khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng ở công viên trung tâm, TP New York.
Nội thất bên trong ngôi nhà gỗ tí hon của Spesard và Dutilh.
Tuy nhỏ nhưng ngôi nhà được trang bị khá đầy đủ.
Vợ chồng Spesard và Dutilh và chú cún cưng.
Hà Đan
Nguồn: Buzz Feed