Thứ sáu, 1/11/2024, 09:30 (GMT+7)

Cảnh tượng như tận thế sau trận lũ quét khiến 158 người chết ở Tây Ban Nha

Đến cuối ngày 31/10, số người chết do lũ quét tàn khốc ở miền đông Tây Ban Nha tăng lên 158, trong khi đó các con đường tan hoang, ngập bùn đất.

Trận mưa kéo dài chỉ 8 tiếng nhưng có lượng nước trút xuống tương đương một năm ở vùng Valencia hôm 29/10 đã gây ra lũ quét nghiêm trọng. Đây được coi là thảm họa liên quan đến bão lũ tồi tệ nhất ở châu Âu hơn 50 năm qua.

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Angel Victor Torres, bộ trưởng phụ trách hợp tác các khu vực của Tây Ban Nha, cho biết: 'Tổng cộng 158 người thiệt mạng, chưa kể hàng chục người vẫn còn mất tích'.

Tuy nhiên, chính quyền Tây Ban Nha đang bị chỉ trích hành động chậm chạp trong việc cảnh báo người dân và cử các đội cứu hộ tới hiện trường.

Bà Maribel Albalat, lãnh đạo thị trấn Paiporta, khẳng định người dân không được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt trước khi nó xảy ra. Bà Albalat cho biết có 62 người đã thiệt mạng ở thị trấn của bà.

Người dân Paiporta xếp hàng nhận đồ cứu trợ giữa khung cảnh tan hoang.

Ở những nơi khác, người dân vẫn đang hỗ trợ nhau vượt qua những 'núi ôtô' chất đống trên đường sau trận lũ quét.

Phần còn sót lại của một cây cầu bắc qua sông ở Valencia sau trận lũ quét.

Lớp bùn đất dày cộp bám trên mặt đường do lũ khiến giao thông ngưng trệ.

Xe cộ chồng lên nhau, chắn ngang đường phố.

Đội cứu hộ đào bùn, tìm người mất tích gần sông Letur hôm 31/10.

Trong khi đó, hàng chục nhân viên cứu hộ khác đang tìm đường vào một ngôi làng bị phá hủy gần hết đường xá cũng ở Letur.

Cảnh tượng như tận thế sau trận lũ quét khiến 158 người chết ở Tây Ban Nha
 
 
Người dân Tây Ban Nha dọn dẹp thiệt hại sau lũ quét

Tùng Anh (Theo Straist Times, Reuters)

Đánh giá phiên bản mới