Sáng nay, ngày 10/8, TAND TP Hà Nội đã đưa "thành viên" cuối cùng và cũng là chủ mưu trong vụ hủy hoại tài sản tại phố Đặng Tiến Đông ra xét xử. Mai Tuấn Đức, 27 tuổi, ở quận Hoàng Mai sau một thời gian lẩn trốn giờ phải đứng trước vành móng ngựa.
Khoảng 15h30, ngày 14/3/2008, Vũ Duy Nam (tức Nam “Báo”, 23 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, hiện ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa) có xô xát với nhân viên của anh Vũ Bảo Long (34 tuổi, ở đường Láng) do cạnh tranh trong việc cung cấp nhân viên cho các quán karaoke. "Sếp" Long đã đến kịp thời giải quyết vụ việc nhưng Nam vẫn tức tối.
![]() |
Mai Tuấn Đức tại tòa. |
Cùng ngày, Nam đem chuyện xô xát kể cho Mai Tuấn Đức. Sau đó, Đức, Nam và một thanh niên mang dao phóng lợn và dao phạt rừng tìm Long trả thù. Hai bên gặp nhau trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đức hô đồng bọn lao vào chém người. Khi đó, Long đã rút ra khẩu súng (anh này khai là súng nhựa, đã vứt đi) khiến Đức chùn chân, hai bên giải tán.
Vẫn còn tức tối vì chưa trả thù được "địch thủ", Đức gọi điện rủ thêm đồng bọn đi tìm Long. Chuẩn bị đầy đủ hung khí, cả nhóm gồm Đức, Nam, Dương Triệu Minh, An Xuân Quyết, Lý Hải Anh, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Cao Cường, Vũ Quốc Đạt tìm đến nhà anh Long. Không có chủ nhân ở nhà, nhóm của Đức dùng dao, gậy đập phá đuổi đánh tiếp viên nữ, chém hỏng 3 xe máy...
Ngày 26/3/2008, cảnh sát đã bắt 7 người liên quan đến vụ hủy hoại tài sản. Nhóm côn đồ này đã đền bù thiệt hại cho khổ chủ số tiền hơn 3 triệu đồng. Ngày 27/11/2008, TAND Hà Nội đã xét xử và phạt tù 7 bị cáo Minh, Duy Nam, Hải Anh, Hoài Nam, Phong, Tú, Đạt và Cường về tội hủy hoại tài sản. Một số người không bị xét xử vì không đủ căn cứ xác định tham gia phá hủy. Riêng Mai Tuấn Đức bỏ trốn đến ngày 14/2 thì ra đầu thú.
Tại tòa, Đức đã khai nhận hành vi phạm tội. Đức từng có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản và không tố giác tội phạm. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đức 20 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.
Việt Dũng