6h30 sáng, bà Nguyễn Phước Nghĩa dọn hàng bán nước đối diện căn nhà số 617 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, bên hông là con đường số 16 rộng chừng 3 m. Khoảng 6h50, đang chặt dừa cho khách, bà Nghĩa nghe tiếng nổ lớn. Nhìn quanh, bà nghĩ chỉ là tiếng xe ai đó bị thủng xăm. Vài phút sau, bà nhìn thấy khói bốc ra từ căn nhà đối diện của gia đình anh Đỗ Viết Canh, 40 tuổi.
Khói bắt đầu bốc lên cao, luồn qua khe hở cửa cuốn bằng nhôm mỗi lúc dày đặc, cột khói cao hơn 10 m. Bên trong tầng trệt, ngọn lửa cháy lan ra cửa, thiêu rụi cửa nhôm bên hông căn nhà. Khói theo các lối đi bốc lên tầng 1, 2 căn nhà. Căn nhà hai tầng gần như bị bao trùm bởi màu đen của khói.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Cảnh sát PCCC TP HCM.
Nhiều người chạy xe dọc đường tấp vào lề hô hoán "cháy nhà, cháy nhà". Những người sống bên cạnh lấy vòi nước ra phun nhưng bất thành vì lửa quá lớn. Hỏa hoạn xảy ra từ sáng sớm, lúc nhiều người đang ngủ. Nghe tiếng ồn ào, một số người mắt nhắm mắt mở chạy ra nhìn thấy cảnh cháy, khiếp đảm. Vài thanh niên xối nước vào người, quấn chăn ẩm tìm cách vào bên trong căn nhà cứu các nạn nhân nhưng phải quay ra vì quá nóng. Một số tài xế xe công nghệ dùng thang sắt leo lên tầng một cứu nạn nhân nhưng đành bất lực.
Hơn 10 phút sau, 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát có mặt ở hiện trường. Các chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận, phá cửa cuốn tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn và bên hông căn nhà. Xe thang đưa các cảnh sát lên lầu một phá cửa để khói thoát ra ngoài. Đây là khu vực phòng ngủ của gia chủ.
Nhóm cảnh sát khác ôm vòi rồng phun bọt, nước, tiến sâu vào trong dập lửa cho các đồng đội theo hướng cầu thang lên tầng một. Vợ chồng người em của anh Canh được các chiến sĩ hướng dẫn chạy lên tầng thượng, sau đó xe thang tiếp cận đưa xuống đất. Các cảnh sát còn lại đưa chị Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi), bé Đỗ Nam Phương (10 tuổi) và Đỗ Lê Phương Tuyền là vợ và hai con của anh Canh ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, bỏng.
Ông Đỗ Viết Cảnh (cha anh Canh) ở trong căn nhà đường số 16, cách nơi xảy ra cháy chừng 200 m. Nghe người thông báo nhà cháy, ông chạy ra hiện trường, tìm cách vào nhà cứu người thân nhưng bị bén lửa, bỏng ở cánh tay. Ông được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, đến Bệnh viện Đa khoa Phước Linh cấp cứu.
Anh Canh, đứng ở cửa kính phía đường số 16 bị khói ám vào người nhuộm màu đen, áo quần trên người cháy xém la hét "nóng quá rồi" và từ lầu hai nhảy xuống đất. Nhiều người dùng vải thấm nước quấn người anh và đưa lên xe cấp cứu.
"Lúc đó anh Canh vẫn khá tỉnh táo và còn nói vợ con còn mắc kẹt trên kia. Người dân không dám lại gần hiện trường vì khi cháy nhiều mảnh kính ở lầu trên ngôi nhà rơi xuống liên tục", anh Ngô Đức Hùng, nhân chứng, kể.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà, đưa nhiều xe máy chỉ còn trơ khung sắt ra khỏi nhà. Ảnh: Hà An.
Đôi vợ chồng là con gái và con rể ông Cảnh được cảnh sát PCCC hướng dẫn đi thang bộ lên tầng thượng căn nhà và sau đó được xe cẩu tiếp cận đưa xuống an toàn. Chị Huyền và anh Canh được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hai cháu Phương và Tuyền cũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đến 10h45, anh Canh tử vong tại bệnh viện vì bị thương quá nặng.
Sau khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ đồ vật trong căn nhà gồm nhiều tấm mút dán tường, xe máy bị thiêu trơ khung sắt. Nhiều mảng vữa bê tông rớt xuống đất, lộ ra tường gạch, ám khói đen. Đứng cách căn nhà khoảng cách 3 m vẫn còn mùi khét.
Căn nhà bị cháy mới được gia đình ông Cảnh sửa sang và bán mút xốp, vật liệu làm trần nhà từ cuối năm ngoái. Ngoài bán vật liệu, ông Cảnh cùng các con kinh doanh cho thuê giàn giáo công trình xây dựng từ hơn 20 năm nay. Kinh tế gia đình khá giả.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm (Trưởng Phòng cảnh sát PCCC TP HCM) cho biết căn nhà bị cháy nằm giữa địa bàn quận Bình Tân và Tân Phú nên hai lực lượng cùng tham gia.
"Công tác cứu hộ, chữa cháy diễn ra rất kịp thời. Nếu chỉ chậm một phút, có thể anh em đã không cứu được các nạn nhân", đại tá Tâm nói.
Nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra.
Hà An - Quốc Thắng