Rạng sáng 27/11, hàng chục CSGT, hình sự, ma tuý, quản lý hành chính... phong toả một đoạn đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1), ập vào kiểm tra nhà hàng SunFlower. Trinh sát khống chế nhiều bảo vệ trên đường dẫn lên tầng 2, nơi có nhiều phòng karaoke.
Bên trong các phòng, trinh sát phát hiện hàng chục khách đang ăn nhậu, hát hò... Nhiều nữ tiếp viên chạy nhốn nháo lên tầng trên, lao vào các phòng trống nhưng đều bị giữ lại. Các đôi nam nữ quấn lấy nhau ngả ngớn bên bàn shisha, bia, rượu, và ma tuý...
Phần lớn các cô gái bị phát hiện có mặt ở các phòng là tiếp viên trẻ đẹp của nhà hàng. Một số khai là khách, đi với bạn trai vào đây chơi. Kiểm tra dưới ghế sofa một số nơi, cảnh sát tìm thấy các viên nén, túi chứa bột trắng...
Cảnh sát lập biên bản nhiều lỗi đối với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam, nữ về trụ sở để kiểm tra trước nghi vấn sử dụng ma tuý. Được đưa lên xe đặc chủng, nhiều thanh niên la lối, kích động đám đông phản kháng.
Cùng thời điểm, tổ trinh sát ập vào khách sạn gần đó trên đường Lê Lai (phường Bến Thành) bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Sun Flower, sẵn sàng "phục vụ" khách nếu có nhu cầu với giá 4 triệu đồng một lần.
Cơ quan điều tra cho hay nhà hàng SunFlower nằm ở tầng 2, chung địa điểm các shop thời trang lớn ở đường Nguyễn Trãi. Nơi đây có dàn tiếp viên trẻ đẹp thuộc dạng nhất nhì Sài Gòn. Tiếng tăm của chốn ăn chơi này vang xa đến các tỉnh miền Tây, miền Trung... và được nhiều khách tìm đến.
Cuộc truy quét này nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm tại khu vực trung tâm của công an quận 1.
Kiến Tường