Trong bộ phim đề tài chiến tranh, Hồ Thu Anh vào vai Ba Hương, thành viên nòng cốt của đội du kích Bình An Đông trong địa đạo Củ Chi. Quang Tuấn đóng vai Tư Đạp, anh chàng từ vùng khác tới, có biệt tài chế bom mìn, thuốc nổ, hỗ trợ quân dụng cho đội du kích. Chuyện tình của họ được khắc họa ý nhị với những cảm xúc được gói ghém trong lòng. Hai diễn viên có cảnh ôm nhau dưới sông vào ban đêm và cảnh thân mật trong địa đạo, trong lúc trên mặt đất, giặc Mỹ mở trận càn lớn, kéo xe tăng tàn phá cánh rừng bên sông Sài Gòn.
Cảnh phim được quay tinh tế, đặc tả vào hai bàn tay đan chặt, những va chạm nhẹ nhàng và hình ảnh mờ ảo được quay qua tấm chăn thời chiến. Đây là một trong những cảnh "nóng" đẹp nhất của điện ảnh Việt. Hồ Thu Anh tiết lộ sau bản dựng phim đầu tiên, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng cảnh phim chưa đạt về cảm xúc, muốn chỉnh sửa nên xếp lịch quay bổ sung cho hai diễn viên.

Hồ Thu Anh và Quang Tuấn trong ngày kết thúc vai diễn (trái) và trên thảm đỏ buổi ra mắt phim hôm 31/3 tại TP HCM.
Khi được hỏi về cảnh phim này, Quang Tuấn cười ngượng. Anh thú nhận lâu nay rất sợ đóng cảnh "nóng", lo thể hiện cảm xúc không trọn vẹn. Anh cho rằng người Á Đông có sự dè chừng nhất định với những cảnh phim nhạy cảm.
Nam diễn viên kể lại: "Tôi nghĩ mình là đàn ông, phải bảo vệ bạn diễn trong những cảnh như vậy. Nhưng thực tế, Hồ Thu Anh còn động viên ngược lại tôi: 'Không sao đâu anh, mình cứ chơi tới đi'. Nhờ vậy, tôi cởi bỏ được áp lực. Hai anh em trao đổi với nhau rất nhiều trước cảnh quay, quyết định cứ nhập vai một cách nhẹ nhàng". Nam diễn viên nói anh hồi hộp khi bà xã xem cảnh "nóng" của mình.
Đối với Hồ Thu Anh, cảnh "nóng" luôn là thử thách trong mỗi bộ phim, nhưng cô cố gắng không nghiêm trọng hóa những tình huống phim này. "Như các cảnh phim khác, tôi phải làm tốt nhất và bước vào cảnh quay một cách thoải mái. Có như vậy, phép màu điện ảnh mới xảy ra. Nếu căng thẳng, tôi sẽ vô tình làm không khí cảnh quay căng thẳng và làm khó bạn diễn nam", cô giải thích.
Nữ diễn viên cho biết đoàn phim tôn trọng cảm xúc của cô, hỏi cô đã sẵn sàng trước khi bước vào cảnh quay này chưa. Cách quay đảm bảo sự an toàn trên phim trường cũng cho cô yên tâm thực hiện các cảnh nhạy cảm.
Quang Tuấn ngượng khi nói về cảnh 'nóng' với Hồ Thu Anh
Với cảnh phim Tư Đạp và Ba Hương ôm nhau dưới trời đêm, Thu Anh cho biết đây là cảnh phim nặng tâm lý. Trước đợt tấn công của lính Mỹ, Ba Hương đến nói lời chia tay Tư Đạp bởi cô có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng cô mong người mình yêu được bình an sống tiếp. Cô chủ động ôm anh, nói những câu chữ không chủ ngữ, không vị ngữ nhưng nhiều sự quan tâm. Hai diễn viên thể hiện sự dồn nén nỗi buồn của nhân vật, không được khóc, không được làm cảnh phim ủy mị.
Hồ Thu Anh cho biết vào ngày hôm đó, đoàn phim dàn dựng nhiều cảnh quay liên quan sông nước, cô và Quang Tuấn ngâm mình dưới sông Sài Gòn từ chiều hôm trước đến bình minh của hôm sau.
Để nhập vai người yêu, hai diễn viên dành nhiều thời gian trò chuyện, kết nối cảm xúc trong thời gian chuẩn bị cho vai diễn. Ở hậu trường, Quang Tuấn gọi đùa Thu Anh là "cô Ba của anh", Thu Anh trêu Quang Tuấn là "anh Tư của chị".
Quang Tuấn cho hay hai tháng cùng tập quân sự trong doanh trại quân đội và trong phim trường địa đạo, anh cùng Thu Anh và các bạn diễn khác gắn kết như các đồng chí cùng đội du kích thực thụ. Thu Anh cho rằng việc tập luyện chung như vậy là điều kiện tốt để dàn diễn viên tạo dựng "phản ứng hóa học", sự ăn ý khi vào phim. Sau khi phim đóng máy, nhóm bạn diễn vẫn gọi nhau bằng tên nhân vật, nhiều lần tụ họp ăn uống, đi du lịch chung.

Quang Tuấn - Hồ Thu Anh ngâm mình dưới nước từ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau, thực hiện nhiều cảnh phim.
Quang Tuấn sinh năm 1985, hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch và màn ảnh nhỏ từ năm 2006, sau này phát triển thêm lĩnh vực điện ảnh. Tên tuổi anh gắn liền với loạt phim Cải ơi, Tam nam vẫn phú, Khúc hát mặt trời, Thuyền giấy, Thất sơn tâm linh, Bằng chứng vô hình, Tết ở làng Địa Ngục...
Anh từng thắng giải Cánh Diều Vàng cho "Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình" các năm 2013 và 2015. Vài năm gần đây, anh được mệnh danh là "ông hoàng phim kinh dị Việt", khi liên tục đóng chính các phim kinh dị ăn khách như Tết ở làng Địa Ngục, Quỷ nhập tràng...
Hồ Thu Anh sinh năm 1994. Cô trưởng thành từ lớp diễn xuất của chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu 2017, được biết đến với danh xưng học trò Thanh Hằng tại The Face 2018, từng làm mẫu trong bộ ảnh thời trang của nhiều nhà mốt lớn. Cô đóng chính MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới của Tóc Tiên - DaLab, Em đã thương người ta hơn anh của Noo Phước Thịnh...
Hồ Thu Anh chạm ngõ điện ảnh với vai chính trong phim Sài Gòn trong cơn mưa, sau đó đóng thêm các phim Fanti, Đi về phía lửa.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là phim chiến tranh đầu tiên do tư nhân sản xuất, không có vốn đầu tư của nhà nước. Phim lấy bối cảnh năm 1967, sau chiến dịch Cedar Falls của lính Mỹ. Lúc này, 21 chiến sĩ trong đội du kích Bình An Đông bám trụ tại Củ Chi, quyết tử thủ bảo vệ địa đạo. Phim do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, quy tụ các diễn viên Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Khánh Ly, Diễm Hằng Lamoon, Nhật Ý...
Tác phẩm hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Phim có các suất chiếu sớm sau 19h ngày 2/4 và sau 19h ngày 3/4, chiếu rộng rãi từ sáng 4/5. Tính đến chiều 3/4, phim thu về hơn 12,8 tỷ đồng.
Trailer phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'
Phong Kiều