Trả lời truyền thông hôm 23/4, diễn viên gạo cội Hong Kong Ngô Diệu Hán từ chối đề cập việc hai con gái của mình là Ngô Thụy Oanh, Ngô Tố Nhân và con rể (chồng con gái lớn) lần lượt bị bắt giam, chờ điều tra vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, theo HKNews, ông tận mắt chứng kiến cảnh sát tới nhà bắt các con của mình rồi chỉ có thể bất lực nhìn theo. Ông còn giúp các con gọi luật sư và giải tán các phóng viên ở hiện trường.
Trước đó, hồi cuối tháng 3, cảnh sát Hong Kong phát hiện một vườn trồng cần sa, các dụng cụ trồng trọt ở Sai Kung, giá trị ước tính tổng khoảng 1 triệu NDT. Thủ phạm sau đó được xác nhận là hai phụ nữ họ Ngô.
Theo một số luật sư, hai người con của ông Ngô vi phạm điều luật chống tội phạm ma túy, nếu bị kết tội có thể lĩnh án tù chung thân.
Ngô Diệu Hán ở tuổi 82 có thể chất rất kém, hàng tuần phải chạy thận để duy trì cuộc sống. Giờ đây, con cái tù tội càng khiến đời ông khổ hạnh.
Từ đầu 2019, Ngô Diệu Hán phải nhập viện do suy thận, thận còn 10% chức năng. Sau đó, tình trạng bệnh nặng dần, thận mất gần hết chức năng, khiến ông buộc phải lọc thận để duy trì sự sống. Ông cũng đeo trợ tính, trợ tim để bảo toàn sự sống.
Ngô Diệu Hán là cây hài nổi tiếng thập niên 1980-1990. Ông từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hài giá trị xứ cảng thơm, trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong.
Không giống như hầu hết các ngôi sao Hong Kong theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật để thoát nghèo, Ngô Diệu Hán sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha của ông là người sáng lập công ty KMB Hong Kong (Kowloon Motor Bus), kiêm làm chủ nhà tang lễ Kowloon. Sinh trưởng trong gia đình giàu, ông sống sung túc từ khi còn là đứa trẻ. Trong thời đại mà mọi người đều không đủ tiền đi học, Ngô Diệu Hán khi đó thậm chí còn có một vú em toàn thời gian đồng hành, chăm sóc.
Cuộc sống tưởng chừng giàu có, viên mãn của dòng tộc họ Ngô cũng chứa nỗi bất hạnh riêng. Cha Ngô Diệu Hán có tới 4 vợ, 16 con, Ngô Diệu Hán là con của cha với bà hai. Sau khi mẹ qua đời năm ông lên 7 tuổi, ông bị gửi đến cho dì ba chăm sóc, cuộc sống mẹ ghẻ con chồng không mấy ấm êm. Khi đến tuổi, ông được gửi đến Anh học ngành nha khoa. Vì yêu thích diễn xuất, ông lén gia đình tham gia học kịch nghệ ở Anh. Năm 1967, ông đóng phim đầu tiên ở Anh Walk - một tác phẩm của huyền thoại Charlie Chaplin - với sự tham gia của Marlon Brando.
Sau đó, Ngô Diệu Hán đeo đuổi thành công trên con đường nghệ thuật tại Anh. Ông xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập và cả các chương trình truyền hình trên đài BBC, cũng như phim điện ảnh.
Năm 1970, ông trở lại Hong Kong phát triển sự nghiệp, bắt đầu từ việc tham gia đóng phim truyền hình Những ngôi sao. Nhờ bộ phim thành công, ông chính thức trở thành một diễn viên hài có tiếng. Sự nghiệp của ông rộng mở, được ghi dấu với nhiều tác phẩm như Ngũ Phúc Tinh, Cương thi tiên sinh 3, Trường học Bá Vương, Hoàng Phi Hồng: Tây vực hùng sư... Ông từng hợp tác với Hồng Kim Bảo, Thành Long, Lý Liên Kiệt trong một số phim hài hành động như Quán ăn lưu động, Ỷ thiên đồ long ký ‑ Ma giáo giáo chủ...
Nhờ năng lực xuất chúng, Ngô Diệu Hán kiếm bộn. Khoảng năm 1979, lương của ông khi đó cao tới 1 triệu HKD. Thời điểm đó, một biệt thự ở Clear Water Bay và Sai Kung, Hong Kong cũng chỉ khoảng một triệu HKD. Vì vậy, ông đầu tư nhiều tiền mua nhà, cho thuê nhà, rồi sở hữu nhiều xe sang. Những năm đó, ông sở hữu hai chiếc Rolls-Royce. Tài sản ông sở hữu có thời điểm ước tính tới vài trăm triệu USD.
Năm 19 tuổi, Ngô Diệu Hán gặp một cô gái da trắng xinh đẹp và muốn cưới cô gái làm vợ. Tuy nhiên, người cha bảo thủ, truyền thống không đồng ý, muốn ông lấy vợ Hong Kong. Phản lại lời bố, ông khăng khăng lấy cô gái, hai cha con vì thế không nhìn mặt nhau. Chỉ đến khi cha qua đời, Ngô Diệu Hán mới về chịu tang.
Điều đáng nói, vài năm sau khi cha chết, Ngô Diệu Hán thường cãi nhau với vợ, cuối cùng ly hôn. Sau đó, ông gặp một phụ nữ khác - là vợ hiện tại, bà Susan - và kết hôn. Cả hai có 4 người con: ba gái, một trai. Con trai duy nhất nhà họ Ngô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, tuy nhiên tên tuổi mờ nhạt. Con gái lớn lấy chồng, tuy nhiên cuộc sống không sung túc, cuối cùng vướng lao lý. Con gái thứ hai được hàng xóm nhận xét có tính tình kỳ quặc, ít giao tiếp, tiếp xúc mọi người. Con gái út đi theo "dây" của chị lớn trồng cần sa, cuối cùng cũng vướng vào tù tội.
Nguyễn Hương (Theo Sina)