- Tại sao anh không rút hẳn những ngón tay đáng ghét đầy vi trùng ra khỏi đĩa thịt?
- Vâng. Nhưng tôi sợ miếng bít-tết lại rơi xuống đất lần nữa.
***
- Hãy mang cho tôi một chú lợn sữa. Đừng quá mỡ, nhưng cũng đừng quá nạc. Được quay kỹ nhưng vẫn còn hườm hườm máu.
- Máu nhóm nào, thưa ngài? - Người phục vụ lễ phép.
***
Một thủy thủ chạy xộc vào phòng thuyền trưởng, thấy nhiều đồ hộp, bánh mì chất đầy trong đó, anh ta kêu lên:
- Đã ba tuần nay chúng tôi nhịn đói vì bão, có mấy người sắp bị chết đói, thế mà ông còn giấu đồ ăn ở đây à?
- Nhưng đó là quy định quốc tế, thuyền trưởng phải là người rời tàu cuối cùng.
(Theo Làng Xì trum)