- Làm bà chủ của một cửa hàng hoa đối với chị vất vả như thế nào?
- Một mình tôi phải quán xuyến tất cả công việc, từ làm hoa, gói hoa, trang trí, đi tư vấn cho khách, gần như không việc gì không đến tay. Đó là chưa kể đến việc tôi phải trực tiếp dạy cho nhân viên cách nặn hoa, trang trí và trình bày, đôi khi kiêm cả chân đi giao hoa... Tức là cả hai mảng kỹ thuật và kinh doanh, một mình tôi "bao trọn". Mệt nhưng cũng vui. Bởi kinh doanh với tôi cũng là một công việc đầy hứng thú, không kém gì làm nghệ thuật.
- Công việc hiện tại của chị thế nào?
- Khá trôi chảy, đủ để tôi cảm thấy yên tâm mỗi khi phải giao lại công việc cho nhân viên để đi công tác dài ngày hay quay phim ở xa thành phố.
- Vậy dự tính của chị về việc kinh doanh trong tương lai như thế nào?
- Hiện giờ thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng tôi vẫn quyết định theo đuổi hoa đất tới cùng. Có lẽ việc đầu tiên phải nghĩ tới là mở rộng thêm địa bàn kinh doanh trong Hà Nội. Tôi đang theo học Đại học Luật, chuyên ngành luật kinh tế.
Tôi nghĩ, bây giờ mình cũng không còn thừa tuổi để học rong ruổi theo kiểu thích thì theo, không thích thì bỏ, hay học xong vứt đấy không dùng nữa. Thứ mà mình định học phải gắn trực tiếp với công việc, với mục đích cụ thể của mình. Tôi chọn môn Luật kinh tế vì nó sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển thương hiệu, phát triển kinh doanh sau này.
Người mẫu Hoàng Xuân.
- Một ngày bình thường của chị diễn ra như thế nào?
- Tôi không có thói quen dậy muộn. Việc đầu tiên là có lẽ và duy nhất có thể làm cho mình là uống một tách cà phê, sau đó tới cửa hàng, điểm lại tất cả những công việc phải làm trong ngày. Thường là buổi sáng tôi sẽ ngồi làm hoa, đồng thời dạy nhân viên về mặt kỹ thuật... Buổi chiều sẽ dành thời gian tới nhà khách tư vấn. Với tôi, đây là công việc hết sức quan trọng. Cũng có khi tôi lang thang trên đường, nhìn thì tưởng đang đi chơi, thực ra là đi "ngó nghiêng" một số cửa hàng hoa khác, tham khảo những nơi có mô hình mới. Tôi gọi đó là "nghiên cứu thị trường". Tối đi học, 9h về nhà. Phần thời gian còn lại tôi dành để online check mail và xem tin tức, nghiên cứu bài vở... Những lúc rảnh, tôi chủ yếu là đi mua sách, đọc sách, nghe nhạc.
- Việc kinh doanh bận rộn vậy, chị sắp xếp thời gian như thế nào để đi đóng phim?
- Tôi đã trót "bén duyên" với màn ảnh mất rồi. Đóng phim cũng là làm nghệ thuật thôi, có gì đâu. Đương nhiên là tôi phải sắp xếp công việc kinh doanh ổn thoả rồi mới yên tâm "lên đường", bởi tôi quan niệm, làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý mới có kết quả tốt. Đứng trước ống kính rồi mà bụng còn lo ngay ngáy không biết cửa hàng làm ăn ra sao thì không thể diễn hay được. Với lại bây giờ, tôi đâu có đóng nhiều. Tôi chỉ nhận những phim có kịch bản hay và nhân vật phù hợp thôi.
- Nếu phải chọn giữa đóng phim và làm kinh doanh, chị sẽ theo hướng nào?
- Tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp nên diễn xuất mãi mãi chỉ là nghề tay trái. Mà bây giờ, nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng còn coi diễn xuất là nghề tay trái nữa là... Nhưng với tôi, dù là tay trái hay tay phải đều muốn làm cho thật tốt.
- Từng là một người mẫu hàng đầu, có lúc nào chị nghĩ mình sẽ trở lại sân catwalk?
- Muốn thì đôi lúc vẫn muốn, nhưng nói thật là tôi cảm thấy mình không đủ tự tin nữa rồi. Tôi đã bỏ công việc người mẫu hơn 3 năm, huống hồ bây giờ, việc làm ăn của Mùa Xuân Vàng cũng đã đủ làm Xuân mệt bở hơi tai, thỉnh thoảng lại đi đóng phim, thời gian đâu mà lên sàn catwalk nữa?
- Bí quyết chăm sóc sắc đẹp của chị như thế nào?
- Nói ra lại sợ mọi người thất vọng, nhưng sự thật thì hiện nay, tôi không còn chú ý nhiều đến việc đó nữa rồi. Tôi không ăn kiêng, thậm chí còn rất mê ăn vặt, nhất là ăn vặt vào buổi tối. Xuân cũng cực kỳ lười tập thể dục, thỉnh thoảng lắm mới đi bơi. Công việc lu bù cả ngày thế này, tôi nghĩ chẳng cần tập với ăn kiêng làm gì, làm nhiều người nó cũng tự ngót đi... Tôi trang điểm cũng nhẹ thôi, còn chăm sóc da với tóc thì... hiếm hoi lắm mới chịu rẽ vào beauty salon.
- Vậy còn trang phục?
- Bây giờ, vì sự đòi hỏi của việc kinh doanh, tôi chủ yếu mặc đồ công sở. Vừa đơn giản vừa tiện lợi. Chỉ hai ngày cuối tuần mới mặc đồ jeans, thể thao.
- Chị quan niệm thế nào về tình yêu?
- Xuân tin rằng mỗi người đều có duyên số cả. Lúc nào đến thì nó sẽ đến thôi và khi nó tới, nhất định tôi sẽ giữ thật chặt đấy (cười).
- Mẫu đàn ông lý tưởng của chị như thế nào?
- Người chân thành. Với tôi, hai chữ chân thành đủ che lấp hết mọi khuyết điểm.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)