Hiện trạng của Bissell Mansion. Ảnh: Google Maps
Bissell Mansion, biệt thự cổ hơn 200 năm tuổi nằm trên đồi College Hill ở St. Louis, từ lâu được xem là một trong những ngôi nhà rùng rợn nhất nước Mỹ. Năm 2024, Kyle Wheeler, 37 tuổi, và vợ là Aleha Jane, 33 tuổi, mua lại bất động sản này với giá 205.000 USD, dù chưa từng vào bên trong.
Ngay tuần đầu tiên dọn đến, hệ thống báo động ở tầng hầm kích hoạt mỗi đêm nhưng dừng lại ngay khi Wheeler xuất hiện. Anh kể còn nghe tiếng bước chân lầu trên dù nhà không có ai. Cặp vợ chồng lắp camera theo dõi song không ghi lại được gì, và cuối cùng phải tắt còi báo động vì kêu quá nhiều.
Trong lúc sửa chữa hồi tháng 6, Wheeler phát hiện cấu trúc giống bộ xương người dưới hiên trước. Anh lập tức báo cảnh sát và được yêu cầu niêm phong khu vực để chờ điều tra.
Vợ chồng Wheeler, chủ nhân hiện tại của Bissell Mansion. Ảnh: FB
Điều khiến họ rùng mình hơn là bóng người đàn ông mặc đồ đen mà nhiều đời chủ cũ từng thấy. Thời gian gần đây, cả thợ sửa nhà cũng kể nhìn thấy người này đứng lặng trước một ô cửa sổ. Jane cho biết cô luôn phải đi sát chồng khi ở trong nhà vì cảm giác bất an.
Bissell Mansion có lịch sử dài và u ám. Ngôi nhà được xây từ giai đoạn 1812 - 1820 bởi thuyền trưởng Lewis Bissell và từng là trung tâm một trang trại rộng hàng nghìn hecta với nô lệ và người làm công. Ít nhất 13 người được xác nhận chết trong khu nhà, một số có thể được chôn ngay trước sân do khu vực này từng có nghĩa trang riêng.
Qua nhiều thế hệ, biệt thự từng suýt bị phá bỏ, rồi được chuyển đổi thành nhà hàng, sau đó là rạp kịch kết hợp phục vụ bữa ăn mang phong cách trinh thám. Nhiều nhân viên từng kể ly rượu tự biến mất và vỡ vụn một cách bí ẩn từ những năm 1970.
Bissell Mansion được xây từ đầu thế kỷ 19. Ảnh tư liệu
Từ khi đóng cửa vì dịch năm 2020, Bissell Mansion xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà được đưa vào chương trình truyền hình Scariest House in America của HGTV, nơi tìm kiếm ngôi nhà ma ám nhất nước. Giải thưởng 150.000 USD dành cho chủ sở hữu sẽ hỗ trợ phần nào cho việc trùng tu.
Vợ chồng Wheeler hy vọng đưa biệt thự trở lại hoạt động, khôi phục sân khấu trinh thám và mở tầng hai cho du khách ở lại qua đêm. Họ cho rằng nơi này không chỉ thuộc về mình mà còn là ký ức chung của nhiều người dân St. Louis, những người vẫn ghé thăm và chia sẻ câu chuyện gắn bó với căn nhà cổ đầy bí ẩn. "Tôi cảm giác Bissell Mansion thuộc về mọi người. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui", Wheeler chia sẻ.
Tùng Anh (Theo Fox2now)