Di ảnh của Trần Phương Nam. |
Rạng sáng 20/7, trên đường đưa Trần Phương Nam và Đào Thị Mỹ Hạnh (em họ của Nam) đi ăn tối về bằng xe du lịch 4 chỗ ngồi, đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM), Lê Huy Hoàng đã tông vào xe máy do anh Nguyễn Quốc Cơ (sinh năm 1970) điều khiển chở chị Lê Thị Mộng Tuyền. Sau đó, xe tiếp tục cán lên người anh Cơ khiến anh Cơ chết tại chỗ và hất tung chị Tuyền ra xa.
Lê Huy Hoàng. |
Thay vì dừng xe lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Lê Huy Hoàng đã điều khiển xe hơi hướng thẳng ra cầu Sài Gòn và chạy trốn. Đến địa bàn quận 9, Lê Huy Hoàng đã dừng xe lại thả Hạnh xuống đường và tiếp tục chở Nam hướng ra Bình Thuận.
Theo Thanh Niên, vụ tai nạn xảy ra lúc 0h15 ngày 20/7. 8h sáng cùng ngày Hoàng đã có mặt ở Bình Thuận thuê khách sạn ở khu giải trí Đồi Sứ, cùng với Trần Phương Nam (21 tuổi, ngụ tại 156 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP HCM). Đến 19h, Hoàng và Nam rời khách sạn và đến 20h30, nhân dân quanh khu vực thôn Phong Thanh, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cách quốc lộ khoảng 20 km) đã phát hiện ra xe ô tô của Lê Huy Hoàng bị sa lầy và đến giúp đẩy. Vì người dân đẩy quá mạnh, chiếc xe chồm lên, lại kẹt vào nắp cống.
Những người dân nhiệt tình lại giúp đẩy ngược chiếc xe lại và... phát hiện ra cô gái ngồi trong xe có dáng vẻ rất kỳ lạ nên tri hô. Hoàng vội vàng khóa cửa xe lại và bỏ chạy. Sự việc được cấp báo lên công an xã, huyện và những nơi này lập tức cho người truy tìm. 23h30, Hoàng bị bắt cách nơi bỏ xe lại 2,7 km, trên người đầy mùi thuốc trừ sâu. Hoàng cho biết đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng khi công an đưa vào trạm y tế để rửa ruột thì mới biết đó không phải là thuốc trừ sâu và tình trạng sức khỏe vẫn tốt.
Nhân chứng Đào Thị Mỹ Hạnh nhớ lại: "Chiều hôm ấy, lúc 16h anh Hoàng đến chở em và chị Nam đi học trang điểm ở Trường dạy trang điểm Thanh Vân 107 Nguyễn Trãi. Đến 18h30, Hoàng đến đón chúng em đi ăn ở một quán cơm Bắc. Ăn xong, lại chở bọn em đi chơi bida ở một tiệm trên đường Trần Quang Khải. Đến 23h đêm, lại chở bọn em đi ăn ở quán hủ tiếu Liến Húa trên đường Võ Văn Tần. Ăn xong, đến 0h30 ngày 20/7, Hoàng chở hai chị em về. Thấy đã muộn nên Hoàng phóng nhanh, đến đoạn Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi thì đụng vào một xe máy. Em ngồi đằng sau nên nhìn sang bên cạnh, thấy có một người nằm ở đấy, xe máy thì nằm ở đầu xe ô tô... anh Hoàng cán qua luôn để bỏ chạy. Lúc đấy, bọn em sợ quá, không dám nói gì...
Trên đường bỏ chạy, thấy anh Hoàng phóng nhanh quá, em với chị Nam nói: "Anh Hoàng đi chậm thôi, không thì lại đụng phải người khác"... Anh Hoàng hoảng quá, lấy tay đập vào đầu nói: "Chết anh rồi, chắc anh đi tù mất!". Một lúc sau, anh Hoàng dừng xe lại, nói: "Hạnh xuống xe về trước đi". Em nói: "Không, em đi cùng chị Nam thì phải về cùng chị Nam". Chị Nam cũng nói: "Em cũng muốn về cùng với Hạnh". Đột nhiên, anh Hoàng lấy con dao Thái Lan (dài khoảng 35 cm, cán đen) trong hộc xe ra, dọa chị Nam: "Em ngồi im!" rồi dí vào cổ em nói: "Em mà không xuống là anh đâm!". Em vừa bước xuống xe thì anh Hoàng phóng đi luôn. Em đi bộ một lát, gặp người lái xe ôm hỏi thì mới biết đó là ngã tư Bình Phước. Em thuê luôn người này chở em về nhà chị Nam, đến nhà là khoảng 1h30. Em vội kể với chị Phương - là chị của Nam - và chị Phương nói: "Thôi cứ từ từ để sáng mai xem sao"... Chị Phương sợ mẹ buồn nên dặn em chưa nói vội... Cứ nghĩ là đi rồi về... Đến 13h trưa, em cùng mẹ của chị Nam ra Công an phường Tân Định báo".
Đào Thị Mỹ Hạnh tại đám tang Trần Phương Nam. |
Ngay cả Hạnh cũng chỉ biết: Hoàng là bạn của Nam, quen qua một buổi đi chơi bida ở Diamond Plaza. Với hai chị em Hạnh, Nam, Hoàng chỉ cho biết y làm nghề tài xế, thường chở các ca sĩ đi hát ở các tỉnh, các tụ điểm và có xe cho các ca sĩ thuê.
Tại cơ quan điều tra, Lê Huy Hoàng khai về động cơ giết Trần Phương Nam: Sau khi gây tai nạn, sợ bị tù tội nên Hoàng đã đề nghị với cô Nam cùng nhau tự tử. Hoàng giết cô Nam trước rồi sẽ uống thuốc rầy tự tử sau. Nhưng cơ quan chức năng đã xác định Lê Huy Hoàng không uống thuốc rầy. Nếu có, chỉ là... tráng miệng bằng thuốc rầy cho có mùi. Các địa điểm Lê Huy Hoàng khai đã vất chìa khóa xe, chai thuốc rầy, không tìm được tang vật. Chỉ riêng hành vi Hoàng cố tình khóa cửa xe trước khi bỏ chạy cũng đã thể hiện khá rõ là Lê Huy Hoàng cố tình kéo dài thời gian để tẩu thoát (vì biết chắc công an phải tìm cách mở cửa xe, xem xét tình trạng của nạn nhân trong xe rồi mới tổ chức truy đuổi).