![]() |
Hai cô gái bị nhốt trong căn hầm được trang bị tivi và đầu DVD. Ảnh: Allvoices. |
Hai cô được các nhân viên quấn lên người một chiếc chăn trước khi đưa ra khỏi căn hầm bí mật không cửa sổ. Cả hai bị cùm chân và bị bỏ đói suốt 7 ngày. Trong thời gian bị giam trong hầm tối, hai cô gái đã tìm đủ mọi cách để kêu cứu với bên ngoài. Zhou cùng Angles viết những mẩu giấy có ghi địa chỉ nhà, số điện thoại của người thân, tên người đàn ông đang giam giữ họ và cả sơ đồ dẫn tới căn hầm, rồi nhét vào túi rác mong có ai đó đọc được. Trước khi được cứu, Zhou bị nhốt chín tháng còn Angles đã ở trong đó hai năm.
Hàng ngày, hai cô được Zeng Xiangbao cho ăn mì tôm, nước sốt và thỉnh thoảng được đổi món. Trong hầm cũng có nhà vệ sinh sạch sẽ và được thắp điện cả ngày. Một tuần sau khi Zeng bị bắt, không có ai "chăm sóc" căn hầm khiến nó trở nên ẩm thấp, bốc mùi và bẩn thỉu. Zeng trang bị cho căn hầm một chiếc TV và một đầu DVD để hai cô gái giải trí. Cách đây ba tháng, chiếc tivi bị hỏng và được thay một cái mới. Zhou đã nhanh trí nhét mẩu giấy cầu cứu vào đó. Nhờ vậy, hai cô gái đã được giải thoát. Người sửa tivi cũ đã phát hiện ra mẩu giấy và báo cho người thân theo địa chỉ ghi trên đó.
Gia đình Zhou sống cách căn hầm của Zeng chỉ 200 m. Sau khi chia tay, bố Zhou đi bước nữa. Mối quan hệ giữa cô và mẹ kế trở nên căng thẳng. Tối đó cô bỏ sang nhà Zeng sau khi cãi cọ với mẹ. Ban đầu, gia đình nghĩ Zhou sang nhà bạn chơi và sẽ về nhà trong vài ngày. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi đi vẫn không thấy bóng dáng cô trở về, bố Zhou bắt đầu lo lắng đi tìm con gái và hỏi han bạn bè. Không có thông tin gì, ông đành tới báo cảnh sát Zhou mất tích đồng thời cung cấp ảnh cùng những đặc điểm nhận dạng của cô. Vụ điều tra dần đi vào quên lãng do không có manh mối.
Người làng cho hay, họ gọi Zeng là "cậu bé" từ ngày anh ta còn nhỏ. Theo Sina, cách đây 10 năm, Zeng phải bóc lịch ba năm vì đánh nhau gây thương tích. Ra tù, Zeng luôn lủi thủi một mình và ít giao du với người ngoài. Sau đó Zeng vào làm trong một công ty thép hàng đầu với mức lương khiến nhiều người ghen tị. Zeng từng kết hôn và có một cô con gái 10 tuổi. Anh ta sống với mẹ già 72 tuổi. Zeng thừa nhận tội hiếp dâm nhưng không khai ra đang nhốt hai cô gái trong nhà. Anh ta không ngờ rằng sau đó, Zhou và Angles lại được cứu.
Bình Minh