Bọn cướp có cuộc sống vương giả với những tiện nghi sang trọng và những cô vợ trẻ đẹp. Chúng xây những ngôi nhà lớn và gây dựng công việc kinh doanh bằng những đồng tiền cướp được. Những tên đó là tấm gương thành công của nhiều người đàn ông sống ở thành phố Galkayo, Somalia. Nhiều thanh niên nước này đã chuyển nghề làm cướp biển để được sống sung sướng.
Thành phố Galkayo nằm ở trung tâm của Somalia, gần 2 bang Hobyo, Puntland và cả Ethiopia. Mặc dù nằm ở vị trí chiến lược nhưng thành phố này vẫn nghèo, tình trạng thất nghiệp cao và bạo lực thì như một phần của cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh trên Guardian.
|
Abdul Hassan, 39 tuổi, có biệt danh là "người đàn ông không bao giờ ngủ" là thủ lĩnh của nhóm Central Regional Coast Guard. |
|
Abdul Hassan mang theo lựu đạn phóng rocket cùng đồng đội mình đi trên một chiếc thuyền nhỏ. Nhóm cướp này thành lập cách đây 3 năm với 350 thành viên và có 100 chiếc ca nô. |
|
Năm 2008, nhóm đã tấn công 29 chiếc tàu, kiếm được 10 triệu USD. Abdul Hassan được hưởng 350.000 USD từ khoản lợi nhuận ấy. Thủ lĩnh này cùng một nhóm nhỏ tới bờ biển gần Hobyo nằm ở biên giới giữa bang Galmudug và Puntland trước khi tấn công các con tàu. |
|
Mỗi khi "đi làm", Hassan thường vác theo vũ khí này. |
|
Nhóm Central Regional Coast Guard trên vùng biển Somalia. |
|
Trên bờ biển Hobyo, có ba tàu đã bị nhóm cướp bắt giữ. Cả tàu và thủy thủ sẽ không được thả tới khi nào thỏa thuận giữa bọn cướp và công ty bảo hiểm của con tàu đó đạt được. |
|
Ngày 29/10/2008, tổng thống Somalia đã bật đèn xanh cho các lực lượng quân sự nước ngoài tấn công bọn cướp biển đang có mặt trong lãnh thổ nước này. Dường như không sợ hãi, chúng cũng tỏ ra sẵn sàng đáp trả lại cuộc chiến. Nhóm cướp đã huy động 5 chiếc xe tải chở 5 chiếc thuyền tới Hobyo để chi viện cho đồng đội. |
|
Cửa hàng Hobyo Branch ở Galkayo là nơi cung cấp lương thực cho bọn cướp. Khi cần, chúng sẽ gọi điện cho ông chủ và đặt những thứ cần thiết. Chiếc xe tải từ Galkayo sẽ được phái đem những đồ đó tới Hobyo cho chúng với giá gấp đôi. |
|
Cuộc sống nghèo khổ của người dân ở thành phố Galkayo. |
|
Mặc mù mối đe dọa về an ninh ở Somalia luôn rình rập nhưng các vị khách tới đây vẫn yêu cầu được những người đàn ông mang vũ khí hộ tống 24/24. 15 tay súng đã tháp tùng các phóng viên ảnh khi họ tới đây tác nghiệp. |
Bình Minh