Chân dung kẻ lừa đảo Thái Thanh Hải. |
Sự việc bắt đầu từ tháng 6/2006 khi con trai của ông Hoàng Văn T. người dân tộc Nùng, trú ở xã Chư Prông, huyện Ea Kar can tội Hiếp dâm bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 8 năm 6 tháng tù, thụ án tại Trại tạm giam công an tỉnh.
Trong một vài lần đi thăm con, ông được một số người giới thiệu và làm quen với Thái Thanh Hải trú ở 98/1 đường Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông T. đã nhờ Hải chạy tội cho con mình với số tiền cho mỗi năm giảm án là 20 triệu đồng. Do con ông T. có mức án 8 năm 6 tháng nên tổng số tiền ông phải lo cho Hải là 160 triệu đồng, còn 6 tháng lẻ coi như Hải... khuyến mãi.
Theo thỏa thận, ông T. sẽ đưa trước cho Hải 20 triệu đồng. Nhận được tiền, Hải đã đem đi sửa nhà và mua sắm. Vài ngày sau, lấy lý do là phải làm thủ tục cho kịp đợt đặc xá 2/9 năm nay, Hải liên tục điện thoại giục ông T. phải nhanh chóng đưa thêm tiền. Ông T. chạy vạy được 10 triệu đồng đem lên đưa hết cho Hải.
Được vài ngày, Hải lại tiếp tục điện thoại đòi tiền, lần này đe dọa nếu ông T. không đưa thêm 17 triệu đồng thì sẽ chuyển con ông sang phòng khác rồi cho bọn đầu gấu trong trại đánh đập. Cũng thời gian này, con ông T. được di chuyển xuống Trại giam A2 Bộ Công an ở Khánh Hòa để tiếp tục thụ án. Hải liền gọi đe dọa rằng do ông đã chậm đưa tiền nên mới bị chuyển đi.
Quá thương con và lo lắng, gia đình ông T. lại phải vay mượn và cầm cố nhiều tài sản trong nhà để lo đủ 17 triệu đồng đưa cho Hải. Sau nhiều lần đưa tiền nhưng không thấy sự việc có tiến triển gì, ông T. bắt đầu nghi ngờ.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông T. đã quyết định trình báo sự việc với công an. Đến ngày 19/7, Hải lại tiếp tục gọi điện đòi ông T. phải đưa tiếp 20 triệu đồng nữa, lần này đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Công an Đắk Lắk đang làm rõ hành vi của Hải, mở rộng vụ án.
(Theo Công An Nhân Dân)