Câu chuyện về đêm tân hôn sẽ còn ám ảnh tôi dài dài vì chồng tôi sẽ không tiếc lời mà "chỉ trích" vợ vì đã "bỏ rơi" chàng trong cái ngày đặc biệt ấy. Chả là chàng không hề được động vào người vợ trong đêm tân hôn và thậm chí cả tuần trăng mật.
Ngày cưới, tổ chức xong thì cả nhà cùng họ hàng về nhà chồng để nói chuyện, nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng xin phép mọi người được lên phòng tẩy trang, tắm rửa vì đã phải thức dậy từ 3h sáng để trang điểm. Gỡ xong mái tóc "tổ quạ" gắn đầy gel thì tôi cũng muốn mệt đứt hơi. Tắm xong là tôi lăn ra ngủ một mạch, mặc kệ dưới nhà tiếng cười nói râm ran, chắc trong đó có chồng tôi. Anh dù muốn lên ngay nhưng chẳng lẽ cả nhà đang ở đó mà cả hai vợ chồng cùng lên phòng, nên anh buộc phải ở lại.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Khi anh lên phòng, tôi đã ngủ rất say. Dù đánh thức như thế nào vợ cũng không chịu dậy, chồng đành hậm hực đi ngủ vì bỏ lỡ đêm tân hôn. Sáng hôm sau, 5h30 sáng chúng tôi đã phải tỉnh giấc và chuẩn bị ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật. Vừa tới nơi thì tôi phát hiện ra mình dính "đèn đỏ", mặt mếu máo ra báo tin dữ với chồng. Anh sốc rồi cười sằng sặc:
- Trời ơi! Em bắt anh "ăn chay" luôn hả vợ?
Và suốt 5 ngày đi trăng mật, chồng không hề được động vào người vợ. Ban ngày hai đứa đi chơi thì không sao, tối về là anh lại cằn nhằn:
- Trời ơi! Có ai số khổ như tôi thế này không? "Cám treo mà heo thì đói". Em, về nhà không được nói gì với bọn bạn anh đâu đấy, chúng nó mà biết thì cười anh thối mũi.
Thương chồng nhưng tôi cũng không nhịn được cười vì cái kiểu kêu ca của anh. Tôi cũng thấy buồn, tuần trăng mật của hai đứa cũng kém vui đi nhiều. Đến mãi về sau này, chồng tôi vẫn thỉnh thoảng kêu ca vì việc bị vợ "bỏ đói" trong những ngày đầu tiên sau đám cưới.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Ngô Ý Lan
(Lâm Đồng)