Giữa trời nắng, nhiều bạn trẻ và gia đình trải bạt, dựng lều giữ chỗ từ sớm trên vỉa hè ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, dù còn hai ngày nữa mới đến Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
Giữa trời nắng, nhiều bạn trẻ và gia đình trải bạt, dựng lều giữ chỗ từ sớm trên vỉa hè ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, dù còn hai ngày nữa mới đến Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
Nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận đi ôtô, xe buýt về Hà Nội, có mặt tại khu vực từ đêm qua và rạng sáng nay, mang theo lều trại, thức ăn và nước uống.
Nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận đi ôtô, xe buýt về Hà Nội, có mặt tại khu vực từ đêm qua và rạng sáng nay, mang theo lều trại, thức ăn và nước uống.
Phần lớn lều, bạt, trại đều là đồ mới mua hoặc thuê từ các điểm cắm trại. Từ trưa, mọi người bắt đầu dựng lều, bất chấp nắng gắt và những cơn mưa bất chợt.
Phần lớn lều, bạt, trại đều là đồ mới mua hoặc thuê từ các điểm cắm trại. Từ trưa, mọi người bắt đầu dựng lều, bất chấp nắng gắt và những cơn mưa bất chợt.
Ông Nguyễn Xuân Viết (61 tuổi, phường Thượng Hồng, Hưng Yên) cho biết, 22h30 đêm 30/8, ông cùng vợ di chuyển từ Hưng Yên đến Hà Nội. Hai vợ chồng ngủ qua đêm trên ôtô, đến 5h30 sáng hôm sau mới dậy vệ sinh cá nhân rồi thuê xe ôm vào trung tâm giữ chỗ. Họ mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa và dự định ngồi chờ đến ngày 2/9; các con cháu sẽ đến sau.
'Mấy lần hợp duyệt chỉ được xem diễu binh trên tivi, nay tôi quyết tâm xuống Hà Nội sớm để tận mắt chứng kiến công binh, xe tăng bọc thép diễu qua. Được chụp lại những khoảnh khắc hùng vĩ là niềm tự hào của người Việt Nam. Vất vả hay mệt mỏi cũng không quản ngại, tất cả vì Tổ quốc', ông Viết chia sẻ.
Ông Nguyễn Xuân Viết (61 tuổi, phường Thượng Hồng, Hưng Yên) cho biết, 22h30 đêm 30/8, ông cùng vợ di chuyển từ Hưng Yên đến Hà Nội. Hai vợ chồng ngủ qua đêm trên ôtô, đến 5h30 sáng hôm sau mới dậy vệ sinh cá nhân rồi thuê xe ôm vào trung tâm giữ chỗ. Họ mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa và dự định ngồi chờ đến ngày 2/9; các con cháu sẽ đến sau.
'Mấy lần hợp duyệt chỉ được xem diễu binh trên tivi, nay tôi quyết tâm xuống Hà Nội sớm để tận mắt chứng kiến công binh, xe tăng bọc thép diễu qua. Được chụp lại những khoảnh khắc hùng vĩ là niềm tự hào của người Việt Nam. Vất vả hay mệt mỏi cũng không quản ngại, tất cả vì Tổ quốc', ông Viết chia sẻ.
Chị Thủy (quê Xuân Mai, Hòa Bình cũ) cho biết 4h sáng đã xuất phát, đi xe buýt xuống Hà Đông, tiếp tục đi tàu điện đến Cát Linh rồi đi xe ôm vào khu vực quảng trường, có mặt lúc hơn 5h. Chị mang theo ô, ghế, quần áo, đồ ăn và nước uống để cắm trại. Đây là lần thứ tư chị cùng người thân xuống Hà Nội; những lần trước đến muộn nên không có chỗ, lần này rút kinh nghiệm đi sớm hơn để giữ vị trí đẹp.
Dù trời nắng, chị nói không quá mệt vì 'ai cũng cố gắng thể hiện tinh thần yêu nước', muốn giữ chỗ cho cả nhà theo dõi sự kiện thuận lợi. Lần này gia đình chị có 5-7 người đi cùng, ngoài ra họ hàng cũng gần chục người tham gia.
Chị Thủy (quê Xuân Mai, Hòa Bình cũ) cho biết 4h sáng đã xuất phát, đi xe buýt xuống Hà Đông, tiếp tục đi tàu điện đến Cát Linh rồi đi xe ôm vào khu vực quảng trường, có mặt lúc hơn 5h. Chị mang theo ô, ghế, quần áo, đồ ăn và nước uống để cắm trại. Đây là lần thứ tư chị cùng người thân xuống Hà Nội; những lần trước đến muộn nên không có chỗ, lần này rút kinh nghiệm đi sớm hơn để giữ vị trí đẹp.
Dù trời nắng, chị nói không quá mệt vì 'ai cũng cố gắng thể hiện tinh thần yêu nước', muốn giữ chỗ cho cả nhà theo dõi sự kiện thuận lợi. Lần này gia đình chị có 5-7 người đi cùng, ngoài ra họ hàng cũng gần chục người tham gia.
Mỹ Hằng (19 tuổi, hiện là sinh viên tại Hà Nội) cho biết cùng nhóm bạn khoảng 10 người thay nhau trực để giữ chỗ từ 6h sáng 31/8. Nhóm chia ca, mỗi ca hai người ngồi khoảng bốn tiếng. 'Bọn em chọn góc này vì bên kia có nhiều người tranh chỗ, cãi nhau. Lo nhất chỉ là khó ngủ, còn mưa gió cũng không ngại vì bao nhiêu năm mới có một lần', Hằng chia sẻ.
Đây là lần thứ hai nhóm xếp hàng chờ xem diễu binh. Trong lúc ngồi chờ, Hằng tranh thủ móc len cờ đỏ sao vàng tặng các chiến sĩ bộ đội. 'Đến ngày 2/9 chắc bọn em sẽ hoàn thành khoảng 150 chiếc móc len để mang tặng', cô nói.
Mỹ Hằng (19 tuổi, hiện là sinh viên tại Hà Nội) cho biết cùng nhóm bạn khoảng 10 người thay nhau trực để giữ chỗ từ 6h sáng 31/8. Nhóm chia ca, mỗi ca hai người ngồi khoảng bốn tiếng. 'Bọn em chọn góc này vì bên kia có nhiều người tranh chỗ, cãi nhau. Lo nhất chỉ là khó ngủ, còn mưa gió cũng không ngại vì bao nhiêu năm mới có một lần', Hằng chia sẻ.
Đây là lần thứ hai nhóm xếp hàng chờ xem diễu binh. Trong lúc ngồi chờ, Hằng tranh thủ móc len cờ đỏ sao vàng tặng các chiến sĩ bộ đội. 'Đến ngày 2/9 chắc bọn em sẽ hoàn thành khoảng 150 chiếc móc len để mang tặng', cô nói.
Người dân tận dụng ghế nhựa, ô, túi nilon và đủ loại vật dụng khác để 'đánh dấu chủ quyền', giữ chỗ ngồi cho hai ngày sau.
Người dân tận dụng ghế nhựa, ô, túi nilon và đủ loại vật dụng khác để 'đánh dấu chủ quyền', giữ chỗ ngồi cho hai ngày sau.
Một gia đình trải tấm bạt cỡ lớn, buộc dây vào hàng rào barie để dựng thành lều tạm, dự tính ngủ lại tại đây trong hai ngày.
Một gia đình trải tấm bạt cỡ lớn, buộc dây vào hàng rào barie để dựng thành lều tạm, dự tính ngủ lại tại đây trong hai ngày.
Hầu hết các khu vực có tầm nhìn đẹp đều đã kín chỗ, người dân ăn uống, nghỉ ngơi ngay trên vỉa hè.
Bên trong nhà bạt, đông người dân trải chiếu ngay trên nền sỏi để nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Chị Hoàng Lê Thu Trang (Hoài Đức, Hà Nội) cùng gia đình khởi hành từ 8h sáng, có mặt tại khu vực trung tâm lúc 9h30. Gia đình mang theo áo mưa, quần áo dự phòng, thức ăn và nước uống để phòng khi thời tiết thất thường. Chị Trang cho biết cả nhà sẽ linh hoạt sắp xếp, có thể ngồi chờ tại chỗ hoặc thuê nhà nghỉ nếu quá đông.
Trước đó, gia đình đã tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và dự định chiều tiếp tục ghé Hoàng thành Thăng Long, phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. 'Chúng tôi tự hào khi được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại, nên đến từ sớm để giữ chỗ đẹp, mong chờ khoảnh khắc lịch sử vào sáng 2/9', chị chia sẻ.
Chị Hoàng Lê Thu Trang (Hoài Đức, Hà Nội) cùng gia đình khởi hành từ 8h sáng, có mặt tại khu vực trung tâm lúc 9h30. Gia đình mang theo áo mưa, quần áo dự phòng, thức ăn và nước uống để phòng khi thời tiết thất thường. Chị Trang cho biết cả nhà sẽ linh hoạt sắp xếp, có thể ngồi chờ tại chỗ hoặc thuê nhà nghỉ nếu quá đông.
Trước đó, gia đình đã tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và dự định chiều tiếp tục ghé Hoàng thành Thăng Long, phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. 'Chúng tôi tự hào khi được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại, nên đến từ sớm để giữ chỗ đẹp, mong chờ khoảnh khắc lịch sử vào sáng 2/9', chị chia sẻ.
Khu vực vỉa hè đường Trần Phú cũng ken đặc người dân trải bạt, ngồi chờ. Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ theo, mang theo túi xách, đồ ăn, nước uống.
Khu vực vỉa hè đường Trần Phú cũng ken đặc người dân trải bạt, ngồi chờ. Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ theo, mang theo túi xách, đồ ăn, nước uống.
Nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải mang theo đồ đạc, ngồi hàng giờ giữa thời tiết oi bức.
Khoảng 12h, lực lượng chức năng và công an phường có mặt, yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực để bảo đảm an ninh, đồng thời nhắc nhở không được dựng lều, cắm trại mặt đường vỉa hè Trần Phú.
Khoảng 12h, lực lượng chức năng và công an phường có mặt, yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực để bảo đảm an ninh, đồng thời nhắc nhở không được dựng lều, cắm trại mặt đường vỉa hè Trần Phú.
Tùng Đinh