Radim Kopecky, 22 tuổi, đã khai trong phiên tòa ở Korneuburg, Áo rằng cuộc sống trong tù, đặc biệt vào dịp Giáng sinh tốt hơn rất nhiều so với việc sống như một người tự do ở quê nhà.
Anh tha thiết mong đợi có một mái nhà che đầu, được bầu bạn với các tù nhân khác và ăn những bữa cơm tù bình thường. "Tôi đã đến Áo với hy vọng có thể được ngồi tù. Cuộc đời tôi từ đây sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều", Radim nói.
Theo Ananova, mỗi lần phạm tội hay ăn trộm thứ gì đó, anh chàng lại đến nộp mình cho cảnh sát Áo và cầu xin họ cho anh vào tù.
Cuối cùng, Radim Kopecky đã được toại nguyện trong dịp Noel năm nay khi bị kết án 16 tháng hai ngày trong tù vì tội ăn cắp các viên kẹo trị giá 4 USD.
Nhắn nhủ với quan tòa sau khi bị kết án, anh nói: "Tôi muốn cảm ơn các ngài, những vị thẩm phán yêu thương đã kết án tôi, rất nhiều".
Hà Linh