Thời gian và công việc đã giúp tôi quên đi được nỗi buồn ấy nhưng để yêu được ai khác nữa thì tôi tưởng mình sẽ không thể cho đên một ngày khi tôi gặp cô bé ấy.
Cô bé có nhiều điểm giống với Mai đặc biệt là về tính cách, lúc đầu tôi chỉ cho rằng do sự giống nhau đó mà tôi chú ý đến cô bé nhưng rồi thời gian tôi mới nhận ra tôi đã yêu.
Tôi định bày tỏ tình cảm mình với cô bé nhưng lại sợ rằng cô bé không có tình cảm với mình, khi đó làm khó cho cô bé.
Tôi đã tìm cách dò hỏi tình cảm của cô bé và điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Cô bé nói rằng cô bé chưa muốn quan tâm đến chuyện tình cảm.
Khi bạn yêu ai mà bạn biết rằng người đó không có tình cảm với mình thì bạn cảm giấc như thế nào, còn tôi, tôi thấy hụt hẫng.
Tôi sẽ không nói cho cô bé biết tình cảm của minh dành cho cô bé nữa nhưng tôi không biết làm thế nào với hoàn cảnh hiện tại nữa.
Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô bé nhiều lắm, cô bé đã cho tôi tìm lại được cảm giác yêu. Chúc Cún con luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Happy