Có một điều đặc biệt trong tuần tiếp theo này, đó là Ban biên tập nhận được rất nhiều bài viết nói về lịch sử nước nhà, các thời kỳ, nỗi đau chiến tranh đã qua. Những cuốn sách này đôi khi bị các bạn trẻ bỏ quên trong khi nhiều quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn lại tràn ngập.
Thế nhưng, trong góc chia sẻ này, các độc giả sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm kinh điển qua cảm nhận, rung động của nhiều bạn đọc. Từng câu chữ chân thực, lôi cuốn khiến ta muốn tìm đọc ngay lập tức các tác phẩm này ngay cả khi đó là những tác phẩm mang tính chất lịch sử, có nội dung về chiến tranh.
Và ba bài ấn tượng nhất của tuần thứ hai để trao giải lần lượt là:
- Nỗi buồn chiến tranh - Đoan Trang.
- Sau mưa thôi nã đạn - Bích Tuyền.
- Ức trai tâm thượng Quang khuê tảo - Thu Hảo.

Độc giả Đoan Trang đã phải thốt lên đầy bất ngờ khi lật giở từng trang sách trong Nỗi buồn chiến tranh bởi câu chuyện không hề bi thương, thảm thiết như những gì đã nghĩ: "Bắt gặp tựa đề tác phẩm, tôi cứ đinh ninh nó nói lên những đau thương, cùng cực, vất vả của đời người lính, sự chết chóc hay đói khổ trong chiến tranh. Thế nhưng khi vào những trang đầu tiên, cái tôi cảm nhận được là tác giả đi theo một hướng hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Tôi thật sự bất ngờ với những góc khuất của chiến tranh mà tác giả miêu tả, phải nói chính xác là những cảm nhận thật sự của tác giả về chiến tranh, về hòa bình, về những người lính...".
Còn bạn Bích Tuyền lại nghẹn ngào rồi tự trách bản thân khi bắt gặp tác phẩm Sau mưa thôi nã đạn của Bruce Weigl: "Tôi đang sống tại đây, không máu lửa chiến trang, không khói bụi bom đạn. Tôi chỉ biết mình đang sống trong một hòa bình, chan chứa tiếng cười và rộn ràng tiếng chim. Tôi thật là vô tâm, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những người xung quanh. Cho đến khi tôi gặp những con người như thế, những người sống không khác gì đã chết".
Bạn Thu Hảo thì đã thay đổi suy nghĩ khi được giới thiệu cuốn Ức trai tâm thượng quang khuê tảo trong một lần vào thư viện. Nếu lúc trước, bạn chỉ thích đọc các tiểu thuyết lãng mạn, hiếm khi tìm hiểu về lịch sử nước nhà thì chính cuốn sách này đã khiến bạn thay đổi.
Chúc mừng ba bạn đã may mắn đoạt giải trong tuần đầu tiên của cuộc thi. Mời các bạn gửi thư, ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, bản scan chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (scan hai mặt), điện thoại liên lạc về vuchi@ngoisao.vnexpress.net.
Mỗi cuốn sách đều mang tới cho các bạn những kiến thức, tầm hiểu biết khác nhau. Vì thế, các bạn hãy tiếp tục đọc và gửi bài về địa chỉ docsach@ngoisao.vnexpress.net để tham dự cuộc thi, nói lên những cảm nhân về cuốn sách tạo ấn tượng đặc biệt cho bạn và nhận những tác phẩm mới, đầy thú vị. Chúc các bạn may mắn!
Ban biên tập