Lúc 9h30 đêm qua, chợ này hoàn toàn bị xóa sổ. Ông Cửu Kiến, một phát ngôn viên của chính phủ nói: "Chợ này đã bán hàng giả từ lâu rồi. Điều này vi phạm nghiêm trọng tới luật sở hữu trí tuệ vì vậy chính phủ đã quyết định đóng cửa chợ này".
Trong hơn sáu năm, chợ này đã quyến rũ dân địa phương và khách du lịch bởi các loại hàng hóa bán nhanh, từ quần bò Levi's với giá 8 USD, tới cặp kính Ray-Ban giá 10 USD và túi xách tay hiệu Gucci với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thông thường của nó là 1.000 USD.
Chính quyền thành phố nói các biện pháp tiến hành nhằm đảm bảo việc đóng cửa chợ sẽ không đơn thuần chỉ là thay đổi địa điểm, mà là đóng cửa hoàn toàn. "Đây không phải là đóng cửa tạm thời mà là đóng cửa hoàn toàn chợ này", ông Jiu nói.
Chợ Tơ Lụa nổi tiếng của Bắc Kinh, bị đóng cửa hồi tháng Giêng năm ngoái, đã chuyển chỗ sang một tòa nhà khác nơi các thương nhân lại nhanh chóng bắt đầu bán đúng các loại hàng nhái nhãn mác như trước.
Chợ Tơ Lụa Bắc Kinh đang bị kéo vào cuộc chiến pháp lý với các hãng như Chanel, Prada, Burberry, Louis Vuitton và Gucci, sau khi có tòa án ra lệnh cho chợ này phải trả các thiệt hại do việc bán hàng giả gây ra.
Trung Quốc sản xuất khoảng 70% lượng hàng giả trên thế giới và các đối tác thương mại chính như Mỹ nói điều này gây thiệt hại cho các công ty của họ hàng tỷ đôla mỗi năm.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)