Vợ chồng Tăng Phụng Anh (42 tuổi) do cuộc sống khó khăn nên thường xuyên cãi vả, hàng ngày vợ bán hũ tiếu còn chồng làm nghề lái xe để nuôi sống gia đình.
Ngày 20/8/2007, sau khi bán hũ tiếu về, Anh đang ngồi chơi và gọt trái cây ăn cùng với con gái thì người chồng đi nhậu về. Anh này gọi sai con gái pha mì cho bố nhưng người vợ cằn nhằn khiến anh chồng nổi nóng. Người chồng lao đến đánh vợ thì bị cô này kháng cự, sẵn con dao Thái Lan gọt trái cây, Anh đã đâm liền nhiều nhát vào ngực và vai chồng.
Do vết thương trúng tim, nạn nhân đã chết ngay sau đó tại bệnh viện.
Hôm nay, vụ án được đem ra xét xử, gia đình nạn nhân có đơn bãi nại và không yêu cầu bồi thường, Hội đồng xét xử cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên bị cáo được hưởng mức án thấp, 7 năm tù vì tội "giết người".
Xuân Hoàng