- Là một trong những MC truyền hình lên báo nhiều nhất trong năm qua, anh thấy thế nào?
- Trước hết phải nói đó là một vinh dự, được mọi người quan tâm, được các báo quan tâm. Công việc thì vẫn như thế thôi nhưng đúng là trong năm vừa rồi, các báo, phóng viên quan tâm đến công việc thường ngày của tôi hơn các năm trước. Có thể năm vừa qua là một năm thành công, thành công nhất trong sự nghiệp, có được những cơ hội tốt nhất khi Đài giao cho những chương trình lớn như: Sao Mai Điểm hẹn, Hoa hậu Việt Nam.
- Mặc dù đã thành công với rất nhiều chương trình trong những năm qua, anh nghĩ sao khi khán giả luôn nhớ đến một Tuấn MTV của những năm rất lâu về trước?
- Có thể là vì phong cách của tôi hợp với chương trình MTV và đó cũng là chương trình mà tôi theo đuổi lâu nhất. Tôi vào Đài năm 1997, 1998 là có MTV, như vậy là 8 năm. Có thể tôi được mọi người quen biết hình ảnh quen thuộc của Tuấn MTV vào mỗi tối chủ nhật ngày xưa.
Ngay đến bây giờ những chương trình biểu diễn như Đôi cánh hy vọng do MTV phối hợp với công ty BHD tổ chức cũng mời tôi vào dẫn cùng hai MC của Châu Á là May và Choi. Đó cũng có thể là một dấu ấn mà tôi cảm thấy rất vui. Đến bây giờ cũng có người gọi là Tuấn Trò chơi âm nhạc, Tuấn MC nhưng Tuấn MTV là cái tên mà các bạn trẻ hay gọi nhất.
![]() |
|
MC Anh Tuấn. |
- Từ Tuấn MTV cho đến Tuấn MC bây giờ có gì khác nhau?
- Thực ra cũng không khác nhau nhiều lắm! Vì Tuấn MTV ngày xưa từ phong cách đến ăn mặc cũng không được như bây giờ. Bây giờ ăn mặc cũng thoải mái, dẫn cũng thoải mái và tôi cảm thấy phong cách đó hợp với tôi hơn, gần gũi với khán giả hơn. Tôi làm cầu nối cho khán giả với chương trình nhưng tôi cũng phải hoà tôi với họ. Không phải tôi là ông MC đứng trang hoàng lộng lẫy, rồi đứng tách biệt hẳn với khán giả. Tôi nghĩ phong cách đó dễ được khán giả chấp nhận.
- Có nhiều người nhận xét có một điều hơi trái ngược là tuổi càng già đi, anh càng dẫn trẻ trung hơn, anh thấy sao?
- Trước hết là phải cảm ơn những người đã nghĩ như thế. Thực ra đến tháng 10 năm nay là tôi đã làm 10 năm ở Đài truyền hình. Nghề nghiệp tạo điều kiện cho tôi luôn luôn được tiếp xúc với khán giả, đó là lý do khiến tôi trẻ ra. Hơn nữa công việc thường ngày của tôi gắn liền với âm nhạc, như mọi người nói làm nghệ thuật bao giờ cũng tươi vui và trẻ trung. Cũng có phần đúng, bạn không phải nghĩ ngợi nặng đầu quá nhiều. Bạn luôn được tiếp xúc với những ca khúc mới, những giọng ca mới, nó làm cho cảm thấy trẻ trung hơn. Có những bạn sinh viên sinh năm 86-87 nói anh Tuấn đi chơi với bọn em còn ngang hàng phải lứa được (cười). Tôi mong các cuộc gặp gỡ mọi người đều cảm thấy thoải mái, công việc phải nghiêm túc nhưng không căng thẳng.
- Trong năm qua anh nổi tiếng với danh hiệu "Người đàn ông may mắn nhất Việt Nam". Anh nghĩ sao về danh hiệu này?
- Danh hiệu ấy là tự tôi. Tại sao lại là tự tôi? Trong khi dẫn Hoa hậu, trong phần kịch bản có phần là nói cảm nhận của tôi khi đứng cùng với các bạn nữ tham gia thi Hoa hậu bên bờ biển. Nghĩ mãi chẳng biết nói gì vì… run quá. Cảm giác run thì không nói được rồi vì chẳng nhẽ lại nói là tôi run quá à. Không thể nói được.
Thế là lúc ấy tự nhiên thôi, rất là bất ngờ nghĩ ra là “tôi cảm thấy tôi là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất Việt Nam” vì xung quanh tôi là ngần ấy cô gái đẹp, mặc đồ tắm, không có ai cả. Tất cả mọi người đều đứng về một phía, còn một mình tôi đứng với ngần ấy cô thì bạn bảo có phải tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất không, may mắn nhất không?
Từ đấy mọi người nghe được đặt luôn cho tôi cái tên ấy. Nhưng buồn cười nhất là sau chương trình Hoa hậu ấy về là cứ ai gặp tôi là lại “À! Chào người đàn ông may mắn nhất Việt Nam”, đến cả bà bán rau ngoài chợ, đi qua bảo chú này may mắn nhỉ? Đầu tiên tôi tưởng bác ấy đùa, rồi hỏi lại bác ấy mới bảo thì cậu chẳng bảo cậu là người may mắn nhất còn gì? Đó cũng là những kỷ niệm vui mà nhờ truyền hình tôi mới có những kỷ niệm như thế. Trong đời người ta cũng chỉ cần một lần để có thể sống mãi cũng được.
- Có rất nhiều khán giả luôn thắc mắc: Anh Tuấn MC bên ngoài như thế nào?
- Tôi là người rất thoải mái. Ai chào tôi cũng chào lại, ai thích nói chuyện thì tôi cũng nói chuyện lại vì tôi luôn nghĩ là tôi là một người trong số bao nhiêu người. Không có gì khác biệt cả. Mỗi người có một thế mạnh riêng, mỗi người có một may mắn riêng. Có thể tôi may mắn hơn là tôi được vào đài truyền hình, được dẫn các chương trình, có khán giả khắp nước nhưng như thế không phải là tôi tài hơn người ta. Như tôi vẫn nói là ở ngoài kia có nhiều người xinh, rất thông minh nhưng người ta không đi thi hoa hậu thì làm sao họ làm hoa hậu được.
- Nhưng cũng rất nhiều người bảo nhìn anh ban đầu thấy anh rất kiêu, anh nói sao?
- Ừ, nhưng mà cứ nói chuyện đi. Chẳng hạn như hôm nọ có một người comment trên blog khi gặp tôi trong show diễn của Baby Vox là em không ngờ gặp anh ở ngoài mà anh lại vui tính thế. Tôi mới bảo có gì đâu, anh vẫn là con người thật của anh. Ở trên hình anh không thể nào thể hiện được cái sự vui tính ấy vì mình đang nói trước mặt bao nhiêu người khác cơ mà. Xin mọi người đừng nói tôi là kiêu. Tôi chưa bao giờ kiêu với ai cả. Từ bao lâu rồi bạn bè nói với tôi là không gọi cho tôi vì sợ tôi bận toàn bị tôi mắng. Tôi rất sợ mọi người nghĩ thế.
- Có người nói, anh lên hình ngày càng điệu, anh nghĩ sao?
- Không phải là điệu mà là tóc tai thì vẫn như thế. Có thể lúc chán kiểu tóc kia thì để tóc kiểu này còn trang phục thì giờ có những người bạn giúp tôi, hình ảnh của tôi nó khác đi thôi chứ không phải là tôi chăm chút để điệu.
- Trong 10 năm làm truyền hình, có ai đến trước mặt anh và nói là anh dẫn như thế là chưa được chưa?
- Rất nhiều. Tôi nhớ nhất là Sao Mai Điểm hẹn năm vừa rồi, tôi có nói là “Phía bên này các bạn có vui không? Rồi phía bên kia các bạn thấy thế nào?” Tôi không nhớ rõ lắm nhưng khi tôi vừa bước xuống sân khấu có hai phóng viên nhiếp ảnh ra nói “Tuấn ơi, cháu đừng nói như thế”, tôi xin lỗi ngay lập tức: “Ôi cháu xin lỗi chú, cháu biết là cháu sai”. Nó không ảnh hưởng đến chương trình nhưng nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi những ngày sau đó. Tại sao tôi lại mắc một lỗi như thế. Chính vì vậy tôi rất thích nghe khán giả góp ý. Có những góp ý sai, tôi giải thích cho họ cũng có khán giả góp ý đúng thì tôi nhận.
- Thế đã có ai nói anh dẫn chương trình như thế là rất chán?
- Ngày trước có nhiều, bây giờ cũng có. Ngay sau khi làm chương trình Hoa hậu, có bạn góp ý thẳng “anh Tuấn, anh vừa vừa thôi nhé, anh lên hình nhiều người ta chán anh đấy”. Ngày xưa thì “cháu dẫn chương trình còn nhạt lắm Tuấn ạ”. Nhìn lại thấy đúng thật: như ông cụ non, dẫn mà cứ nói đi nói lại, mặt thì buồn, cứng đơ. Nhưng phải nói thật thế này người ta có quý tôi người ta mới nói, người ta có biết tính tôi tiếp nhận thế nào người ta mới nói. Người ta nhớ đến chương trình là tôi đã vui rồi.
- Với những bạn trẻ đang mơ ước được trở thành một MC nổi tiếng như anh, anh sẽ nói gì với họ?
- Bạn phải có một vốn kiến thức nhất định về âm nhạc trước khi bạn muốn làm một MC âm nhạc. Nếu bạn là người không nghe nhạc nhiều thì tôi khuyên thật là đừng bao giờ thử sức vì như thế rất gượng gạo. Làm về cái gì thì mình phải chắc chắn về cái đó.
Thứ hai là bạn có khả năng nói hay không. Khi đã đứng trên sân khấu, cho dù trước mặt ai thì mình cũng phải biết mình đang là ai. Ngoài ra sự tự tin cũng vô cùng quan trọng. Nếu không tự tin thì làm sao bạn đứng trước bao nhiêu người, làm sao bạn truyền đạt được ý nghĩ của bạn cho người khác.
Tuy nhiên đó là nói thế còn những ai mới vào nghề thì đều chưa có những cái ấy cả. Như tôi hồi mới dẫn mới đứng trước máy quay thôi, chưa đứng trước khán giả mà đã líu cả lưỡi vào với nhau. Cô Ninh với chị Thanh cười ầm cả lên chính vì thế cái gì cũng phải từ từ.
(Theo VTV.vn)
