Chia sẻ của bạn có nickname "Sunflower106" gửi đến vòng hai cuộc thi "Vòng tròn trái tim": bạn bè quen biết hơn 10 năm, yêu nhau rồi lỡ không đâu vào đâu thì sao. Ừ thôi cứ yêu rồi cưới, "Lành làm gáo, vỡ làm muôi" và giờ đây anh sắp có một cái gáo dừa tốt rồi đấy!
Những dòng viết cho anh đã đi bên em những mùa trăng thu, những ngày đông lạnh, những ngày mưa, những sớm nắng, những mùa hoa sữa và rất nhiều mùa nữa em không thể gọi thành tên, nhưng tựu chung lại, em gọi đó là những mùa không anh.
Bao nhiêu mùa Trung thu em đã từng đi qua là bấy nhiêu mùa em nhớ anh. Dẫu biết rằng chuyện đời mỗi người là do duyên số, nhưng em cứ hỏi rằng cho bao giờ hai nửa chúng mình mới tìm thấy nhau.
Hôm nay là một ngày trời Hà Nội hơi se lạnh, em vừa ra ngoài uống cà phê với một đối tác về. Đi bộ trong tiết trời se se lạnh ấy, em ước giá mà có anh để chúng ta cùng nhau sánh đôi.
Đêm qua trời lại mưa, em lại nằm một mình trong căn phòng mới, lạnh và thèm quay quắt một vòng tay để gối đầu, chỉ vậy thôi!
Sáng một ngày của tháng cuối cùng trong năm, tay che ô bước dưới mưa nặng hạt trên phố, em thấy lòng khẽ ước có một bờ vai bên cạnh, một chiếc ô rộng hơn cho cả hai người.
Hà Nội đang là những ngày cuối đông rồi anh ạ, những hạt mưa lạnh buốt cuối cùng, những ngày lạnh giá cuối cùng của mùa đông sắp qua. Em tin rằng, những ngày xuân ấm áp với nắng ấm, chồi non và anh cũng sẽ đến.
Anh đến, là người em ít ngờ đến nhất, vào lúc em không ngờ nhất, nhưng hiện anh đã ở đây, đang cùng em bước những bước vững chắc. Thương em, yêu em và đùm bọc em với nhé, để em thấy đời vẫn còn thương em, đời vẫn còn chút ơn hay rất nhiều ơn dành cho em và để em thấy trời đất này vẫn còn thương em lắm, anh nhé!
Anh đến, mang cho em rất nhiều những hy vọng, nguyện ước cho ngày sau, bởi chưa ai từng nói với em về những ngày yên ấm ấy, hay bởi con thuyền này đã tìm thấy bến thực sự anh nhỉ. Anh khiến em thực sự mơ về những ngày không xa được thức dậy bên anh, được chia sẻ mỗi phút giây cuộc sống bên nhau, cùng làm vườn chăm cây và làm tất cả cùng nhau, anh nhé!
Cuộc thi "Vòng tròn trái tim" do thương hiệu Trang sức Cưới Wedding Land thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức. Nghệ sĩ, MC Xuân Bắc - Giám khảo vui tính và nhiếp ảnh gia Jundat - Giám khảo khó tính của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng đến từ đơn vị tổ chức Wedding Land và các đơn vị đồng hành gồm SeaBank, Jundat Studio, Alcado, Hanvico, Nguyễn Kim, Vkids, siêu thị hoa Ly ly, Hệ thống nhà hàng Ngọc Mai & Akari, Aquamarine Spa. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |