Để mua sắm quần áo cho một bữa tiệc mừng đón năm mới, cô nàng tóc vàng đã "vung tay" tiêu sạch gần 3.000 USD chỉ sau 40 phút "đi dạo" trong một trung tâm mua sắm ở Sydney.
![]() |
Trước chuyến shopping "tai tiếng" ở Sydney, Paris Hilton đã kịp sắm sửa "kha khá" tại Melbourne. Ảnh: Celeb. |
Báo chí địa phương lập tức lên tiếng phê phán người thừa kế 27 tuổi của tập đoàn Hilton vì sự xa hoa quá độ của cô, nhưng Paris đã "phản pháo" bằng một lập luận có lẽ chỉ cô mới nghĩ ra được: "Có gì sai khi mua sắm chút đồ nhỉ? Ai chẳng sắm đồ cho năm mới, tôi có phải ngoại lệ đâu, tôi cũng cần một bộ váy mới. Hơn nữa, việc tôi tiêu tiền ở đây chính là cách kích cầu và giúp đỡ nền kinh tế Australia phát triển đấy chứ"!
![]() |
Hình ảnh thường gặp của cô nàng tóc vàng. Ảnh: Getty Images. |
Khi được hỏi ý kiến về sự xa xỉ của cô tiểu thư tỷ phú đến từ nước Mỹ, Phó thủ tướng Australia Julia Gillard trả lời một cách chung chung rất "dĩ hòa vi quý" rằng ai cũng biết thế mạnh của ngành du lịch nước này chính là thời trang và mua sắm.
![]() |
Paris Hilton dạo chơi ngày đầu năm mới. Rất có thể chiếc váy trắng cô mặc chính là "thành quả" của chuyến mua sắm khiến báo chí lên án kia. Ảnh: Celeb. |
Đáp lại cử chỉ lịch thiệp này, Paris Hilton nói: "Tôi có nghe nói về chuyện đó, và công bằng mà nói bà ấy phát biểu đúng đấy chứ. Mua sắm chính là cách riêng của tôi để "cứu giúp" nền kinh tế thế giới đang trong cơn khủng hoảng mà"...
![]() |
Paris Hilton tại bữa tiệc ngày 31/12 vừa qua tại Sydney. Ảnh: AP. |
Lê Hương