William - Kate tự hào dõi theo các con mà không cần chỉnh đốn trong các sự kiện thuộc khuôn khổ lễ đăng quang cuối tuần trước. Ảnh: UK Press
Suốt ba ngày xung quanh lễ đăng quang của Vua Charles III, ba con Thân vương và Vương phi xứ Wales nhiều lần tham gia các sự kiện cùng cha mẹ. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James quan sát và nhận ra phương pháp nuôi dạy con được William - Kate áp dụng để khiến các con tự giác, ngoan ngoãn. Judi James cho biết: "William, Kate và các con như một nhóm 5 người được vận hành nhịp nhàng. Là cha mẹ, William - Kate đang lùi về phía sau để có cách tiếp cận thoải mái hơn với các con".
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nổi tiếng, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte là phiên bản mini của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Hai con lớn của nhà Wales "phản chiếu hình ảnh cha mẹ", cho thấy các bé "tôn thờ và muốn được giống cha mẹ". Hai đứa trẻ cũng chăm sóc lẫn nhau và cả em trai Louis. Những người hâm mộ hoàng gia từng "phát sốt" khi thấy Charlotte nắm tay Louis vào Tu viện Westminster. Judi cho biết Charlotte "dắt theo em trai một cách bình tĩnh đi theo cha mẹ vào hàng ghế ngồi mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào".
Sau đó, tại buổi Hòa nhạc Đăng quang tối 7/5, Charlotte giục George vẫy cờ và cũng nhờ anh trai gỡ chiếc vòng mắc ở tay trước khi quay sang nhờ mẹ sửa. Nữ chuyên gia nói thêm: "Từ để mô tả cách nuôi dạy con cái của William - Kate là 'sự tin tưởng'".
Judi cho rằng cặp vợ chồng hoàng gia "dõi theo con cái với niềm tự hào âm thầm" suốt cuối tuần qua. Trên ban công cung điện, Louis liên tục bày trò, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng Judi nhận thấy cặp cha mẹ không "sửa sai" hay "chỉnh đốn" các con. Thay vào đó, họ "cho phép các con hành động như những đứa trẻ bình thường khác".
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho biết Kate và William không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào cho thấy các con đang cư xử như "thảm họa". Họ cũng không kịch tính hóa mọi chuyện. Cả hai chỉ hoàn toàn tin tưởng các con.
George, Charlotte và Louis ở buổi tình nguyện hôm 8/5. Ảnh: PA
Tại buổi đi tình nguyện Big Help Out hôm 8/5, các hoàng tử, công chúa hăng hái làm việc, hoạt động hướng đạo sinh. Các bé không quấy khóc cũng không la hét. Trong khi đó, William - Kate "tinh tế quan sát các con".
Đặc biệt, Charlotte và Louis rất thích thú khi thử bắn cung với "sự tập trung và quyết tâm cao độ". Đó cũng chính là cách Kate và William làm khi họ tham gia các hoạt động thể thao hoặc thi đấu tại các buổi giao lưu cộng đồng.
Judi James cũng nhận thấy Louis thể hiện niềm vui một cách tự nhiên khi được ăn món yêu thích dưới sự ngầm khuyến khích của cha mẹ. Judi kết luận: "William và Kate cho ta thấy họ hiểu rõ nhu cầu của các con, để lũ trẻ học cách tận hưởng các sự kiện hoàng gia, thay vì khiến chúng khiếp sợ. Đó là một bước tiến lớn trong phương pháp nuôi dạy con cái của hoàng gia".
Tùng Anh (Theo Express)