![]() |
Hôm nay, lão tướng Mạnh Tướng sẽ thi đấu. |
Đội bắn súng Việt Nam sang Thái Lan khá sớm, từ ngày 22/11, trước ngày xuất quân gần một tuần với mục đích luyện tập, làm quen trường bắn. Nhưng một khó khăn xảy đến khi thủ tục nhập cảnh súng thi đấu bị trục trặc. Bởi vậy, mới hai hôm nay, các VĐV mới lại được cầm súng, còn ba ngày trước đó, họ chỉ tập thể lực. Thêm vào đó, một số quy định về đạn thi đấu mới khiến các xạ thủ không thể toàn tâm toàn ý cho việc luyện tập.
Hy vọng vàng đầu tiên Hôm nay, 27/11, đội tuyển bắn súng ra quân với ba nội dung: súng ngắn hơi nam cá nhân và đồng đội (3 VĐV Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường), súng trường nằm nữ, súng ngắn thể thao nữ). Trong đó, súng ngắn hơi nam đồng đội có hy vọng gặt vàng nhiều nhất. Sớm nhất, chiếc HC vàng mở hàng của đoàn thể thao VN sẽ có vào 12h ngày 27/11. |
Ngoài ra, các VĐV bất ngờ nhận tin bia đạn giấy truyền thống bị “biến thành” bia điện tử. Đây là một sự thay đổi gây tâm lý lo lắng cho các tuyển thủ. Trước đó, bia điện tử đã được áp dụng tại một số giải đấu quốc tế nhưng chỉ một số cựu binh có điều kiện làm quen với loại bia này còn VĐV trẻ đều “quá bỡ ngỡ”. Hiệu ứng tâm lý xảy đến với VĐV đội khách do kết quả của loạt bắn luôn hiện rõ trên mặt bia giấy. Còn với bia điện tử, số điểm của các VĐV đạt được chỉ có sau khi hệ thống máy móc của BTC làm việc.
Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội tuyển bắn súng, cho biết: “Các VĐV Thái Lan đã biết thông tin này trước chúng ta hai tuần và có điều kiện chuẩn bị tốt hơn. Trong mấy hôm nay, họ luyện tập tại trường bắn Bangkok với những điều kiện như trong ngày thi đấu sắp tới”.
Điều kiện tập luyện và thi đấu không như mong muốn nhưng các VĐV lại hài lòng về điều kiện nơi ăn chốn ở. Không có đầu bếp đi theo đoàn nhưng các xạ thủ của chúng ta cũng thích nghi được với các món ăn Thái Lan. Điều kiện sinh hoạt tại khách sạn cũng đảm bảo dù trước đó, các thông tin về “nhà trọ sinh viên” và “dùng chung nhà WC” làm khá nhiều người lo lắng. HLV Nhung phát biểu: “Hiện tại, tất cả các thành viên đều khỏe mạnh, thoải mái. Mọi người đều quyết tâm dù gặp một vài khó khăn và bỡ ngỡ. Nhiều VĐV trẻ lần đầu tham dự SEA Games và cảm thấy nhiều áp lực khi đối mặt với điều gọi là sức ép chủ nhà”.
Các xạ thủ được thi đấu ở thủ đô Bangkok với nhiều cửa hàng hoạt động rất muộn. Họ vẫn tranh thủ đi dạo phố và mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên, sau 20h, tất cả đều về phòng và nghỉ ngơi.
Riêng lão tướng Mạnh Tường không có nhiều cơ hội để giải trí tại thủ đô Thái Lan khi anh sẽ rất “bận bịu” vì tham gia 4 nội dung trong bốn ngày liên tiếp. Trước ngày lên đường dự SEA Games, anh tâm sự: “Ngay sau khi thi đấu xong, tôi sẽ ra máy bay về nước”. Theo các chuyên gia, lịch thi đấu bắn súng tại SEA Games này khá dày.
Hồng Quân từ Bangkok