Theo đó, bài viết về cô vú nuôi Grace Rwaramba, 42 tuổi thường xuyên giúp ngôi sao nhạc pop nôn ra đống thuốc gây nghiện bằng việc bơm dạ dày cho anh đăng tải trên một tờ báo của Anh là hoàn toàn sai sự thật. "Tôi đã phải bơm dạ dày anh ấy nhiều lần. Anh thường xuyên trộn các loại thuốc gây nghiện để uống. Đã có một thời kỳ tồi tệ đến nỗi tôi không cho lũ trẻ nhìn thấy Michael", tờ báo của Anh đã dẫn lời cô vú em. Tuy nhiên, Rwaramba vừa nói sự thật trên trang nhật ký cá nhân của một người bạn tên Mallika Chopra cũng từng quen biết Jackson. "Tôi đã rất sốc, đau khổ và buồn vì những 'tuyên bố' mà tờ báo này 'dính' vào miệng tôi. Tôi thậm chí còn không biết bơm dạ dày là gì!!!".
Gia đình ông hoàng nhạc pop mong muốn anh được an nghỉ ở Neverland. Họ đang tiến hành thủ tục để tang lễ có thể cử hành cuối tuần này. Ảnh: Getty Image. |
Tin đồn thứ hai về việc Michael Jackson không phải cha ruột của ba đứa con hiện tại. Các cuộc tranh cãi đã nổ ra trên nhiều blog sau khi câu chuyện đăng trên một tờ báo Anh hôm 28/6 đã trích lời vợ cũ của Michael - Debbie Rowe, mẹ của hai đứa con lớn (Prince Michael, 12 tuổi và Paris, 11 tuổi) rằng, cô đã đi thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của một người quyên vô danh. "Câu chuyện trên là hoàn toàn là bịa đặt", luật sư của Rowe, bà Marta Albli khẳng định. "Debbie không hề trả lời bài phỏng vấn này". Chưa hết, cũng có một bài báo khác trên mạng cho hay bác sĩ chuyên khoa da liễu của Jackson, Arnold Klein, tỏ ý nghi ngờ anh là cha ruột của hai con hiện tại. Luật sư của vị bác sĩ này cũng vừa phải lên tiếng cải chính: "Ông không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào như vậy".
Chưa đầy một tuần gia đình, vô số tin đồn giả mạo và thất thiệt xung quanh anh và người thân của anh đã được dựng nên. Ảnh: Getty Image. |
Tin đồn thứ ba về cô em gái Janet Jackson là người được ủy quyền thi hành di chúc của anh trai cũng hoàn toàn giả mạo. Dù các luật sư của ông hoàng nhạc pop chưa công bố di chúc chính thức với cả thế giới, nhưng hãy để cha mẹ và họ hàng của Michael được yên. Lý do tên của Janet xuất hiện với tư cách người được ủy quyền vì cô là một trong những thành viên thành công nhất của gia đình Jackson. "Cô ấy giàu có và độc lập, nên sẽ không có động cơ 'biển thủ' nào". Hôm 30/6 cũng có tin cựu đại diện báo chí, ông Stuart Backerman cho biết một bản di chúc từ năm 2002 vừa được công bố, trong đó nói luật sư của Jackson tên John Branca (nhưng người này hiện tại vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng trước báo giới) sẽ là người giám sát việc chia thừa kế. Một luật sư khác lại khẳng định có một bản di chúc đã được thảo năm 2004.
Jackson đã đu đưa cậu con trai mới sinh, Prince Michael Jackson II bên ngoài một ban công ở khách sạn tại Berlin, Đức trong khi chào các fan hồi tháng 11/2002. Sau đó anh đã lên tiếng xin lỗi về hành động này, và gọi đây là một "sai lầm khủng khiếp". Ảnh: Getty Image. |
Tin đồn thứ tư là chuyện Conrad Murray, bác sĩ của Jackson đã tiêm cho anh thuốc giảm đau Demermol liều mạnh trong ngày anh qua đời. Vị bác sĩ này đã phủ nhận quyết liệt chuyện này. "Chưa có bất cứ lần nào anh ấy được tiêm thuốc giảm đau hay được kê đơn phải dùng tới nó". Đối với các bài báo đưa tin Jackson bị tiêm một loại thuốc giảm đau khác là OxyContin, luật sư của bác sĩ Murray, Chernoff cũng khẳng định ông hoàng chưa bao giờ sử dụng loại thuốc đó. Vậy thực tế có bác sĩ nào khác tiêm cho Jackson không? Một bản báo cáo của chuyên khoa chất độc tại bệnh viện phải mất vài tuần mới hoàn thành. Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát Los Angeles khẳng định trên tờ Los Angeles Times rằng câu chuyện về tiêm Demerol hoàn toàn bịa đặt.
Quỳnh Chi