Đăng Tuấn thả sức đua cùng sóng nước Hồ Tây. Ảnh: TTO |
Mỗi khi nói về các môn "thuyền chài", Vũ Đăng Tuấn luôn là cái tên đầu tiên được Giám đốc Sở TDTT Hoàng Vĩnh Giang nhắc tới. Sự ưu ái ấy tất nhiên không phải bởi Tuấn là người đồng hương Đông Ngạc với ông Giang mà vì chính tài năng toả sáng của nhà vô địch châu Á.
Tháng 9/2003, Tuấn lên ngôi ở giải vô địch châu Á và trở thành tay chèo đầu tiên của Việt Nam đoạt HC vàng châu lục. Thành tích này ấn tượng hơn khi tại giải đấu có 19 bộ huy chương, các tay chèo Trung Quốc giành HC vàng ở 18 nội dung. Tuấn không chỉ giành HC vàng ở nội dung còn lại mà còn vượt mặt VĐV Trung Quốc về nhì 7 giây (tương đương 40m). Sau đó, tại SEA Games 2003, tay chèo này lại ẵm thêm 2 HC vàng.
Trong lúc thành tích của Tuấn (lúc này mới 20 tuổi) đã khiến cho giấc mơ giành huy chương Olympic của Việt Nam gần hơn bao giờ hết thì bác sỹ phát hiện tim của VĐV này có biểu hiện bất thường (quá chậm, khoảng 30 lần/phút). Nhịp tim của một VĐV là 50-55 lần/phút, người bình thường là 60-80 lần/phút. Theo các bác sĩ, với tình trạng như vậy, lúc nào Tuấn cũng có thể bị nguy hiểm tới tính mạng.
Lúc ấy, nảy sinh những luồng dư luận khác nhau về chuyện của Tuấn nhất là sau khi VĐV xe đạp Đỗ Xuân Tâm bị đột tử ngay trên đường đua. Điều lạ lùng là Giáo sư Phạm Gia Khải - Viện trưởng Viện Tim mạch (cũng là người họ hàng với Tuấn) khẳng định tay chèo này có thể thi đấu nếu được lắp máy tạo nhịp tim với chi phí từ 1.300-2.000 USD (khi hỏng lắp lại; chu kỳ thay khoảng 8 đến 10 năm). Bản thân gia đình Tuấn cũng sẵn sàng viết đơn cam đoan cho Tuấn. Còn chuyên gia người Belarus, thầy của Tuấn, cũng đã viết hàng chục lá đơn đề nghị cho Tuấn tập luyện trở lại.
Tuy nhiên, để chắc chắn an toàn cho Tuấn, VĐV này được đề nghị ngừng tập luyện. Nhưng mới vừa đây, Tuấn đi khám lại và các bác sỹ đã đồng ý cho Tuấn tập luyện trở lại. Nhưng giấc mơ Olympic của Tuấn giờ này khó khăn gấp bội khi tay chèo này đã gác mái chèo đi học làm HLV gần 2 năm.
Sự trở lại bất ngờ của Tuấn là đáng mừng nhưng cũng tạo ra nghi ngờ liệu Tuấn có thực sự an toàn khi tập luyện thể thao hay không. Sau những tai nạn của Đỗ Xuân Tâm, hay HLV phó kiêm cầu thủ của đội bóng hạng Nhì Quân khu 4, Trần Nam Trung (đột tử ngay trên sân cỏ), sự cẩn thận này là cần thiết. Tuy nhiên, nếu kết quả cứ thay đổi khác hẳn như vậy, sẽ tạo ra sự bất an về việc kiểm tra sức khoẻ trong thể thao.
Tuấn cũng không phải là trường hợp duy nhất từng được chẩn đoán "100% mắc bệnh tim rất nặng" vẫn trở lại thi đấu. Cầu thủ Hoàng Thanh Tùng của Thanh Hoá từng phải giải nghệ đúng ở thời điểm phong độ đỉnh cao nhất nhưng tới giờ vẫn đang tung hoành trên sân.
Hơn nữa, theo ông Hoàng Vĩnh Giang - Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, cần phân biệt chính xác giữa "bệnh tật và tài năng đột xuất". Ông Giang nói: "Tôi bất phục với những quyết định như vậy. Không phải mình không lo cho VĐV, mà chỉ tiếc là chúng ta chưa có được đội ngũ bác sỹ thật sự chuyên môn cao nên mới xảy ra tình trạng không phân biệt được đâu là bệnh, đâu là tài năng".
Ban Mai