|
Các fan đem theo cả laptop để cập nhật tin tức. Ảnh: Thanh Tùng. |
Chiến thuật sai
Người gửi: a. Béo (ducdung34f@yahoo.fr)
Gần mười phút đầu trận, MU liên tục dâng cao và tạo được nhiều cơ hội nhưng không được Ronaldo cụ thể hóa bằng bàn thắng. Thế trận ép sân đã làm cho bầy Quỷ đó tin tưởng có thể ăn tươi nuốt sống được ngay đối thủ làm cho họ có phần chủ quan ở hàng phòng thủ. Alex có quyền chỉ trích hai trung vệ cao to của mình đã chơi mờ nhạt, dễ dàng để cho đối phương ghi bàn nhưng cũng đừng quên rằng chính ông đã sai lầm ngay khi xuất quân.
Nhìn 2 hậu vệ biên của Barca là Puyol và Sylvinho thì thấy quả là đáng tiếc nếu Alex không bố trí CR7 đá dạt biên, tận dụng sức trẻ và sự lắt léo để "hành xác" hai lão tướng của Barca, chưa kể những pha đi bóng dọc từ phần sân nhà lên đến sân đối phương, đi bóng cắt chéo vào cầu môn đối phương rồi ghi bàn.
Chơi ở vị trí trung phong cắm, CR7 quá thiếu cơ hội để thể hiện những bài đua tốc độ, trong khi hai bên cánh Park thiếu tốc độ còn Rooney chơi quá mờ nhạt mà thiếu động lực. Với việc Ferdinand và Vidic không phải là tấm lá chắn thép như mọi khi, MU đã không thể giải được lời nguyền "8 ngôi sao"!
May hoài sao được, MU ơi
Người gửi: VietTan (123tanthaomy@yahoo.com)
Barca thắng là hoàn toàn xứng đáng! Với một lối chơi cống hiến đầy bản lĩnh, chiến thuật hợp lý, họ xứng đáng là nhà vua của bóng đá cấp câu lạc bộ trong thời điểm hiện tại! Còn MU thôi đừng rên rỉ nữa! Chấp nhận thực tế là đã thua về mọi mặt! Thần may mắn đã mỉm cười với MU rất là nhiều lần trong một thập niên rồi còn đòi gì nữa?
Barcelona chiến thắng là xứng đáng
Người gửi: dungnt(dungnt_tnn@yahoo.com.vn)
Tôi cũng là một người yêu thích MU nhưng là MU của những năm trước, một đội bóng có tinh thần đồng đội cao. Khi xem màn trình diễn của họ đêm qua thì thật là quá chán. một C. Ronaldo hơi cá nhân trong những pha xử lý. Chiến thuật cũng rất tệ đáng nhẽ phải thay Park Ji Sung ra ngay từ giữa hiệp một mới đúng có lẽ Ferguson đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Xin chúc mừng chiến thắng của Barcelona.
Sai lầm của chiến thuật và hàng thủ
Người gửi: Fan MU(eric_tri2005@yahoo.com)
Tôi cho rằng sự điều chỉnh về nhân sự của Sir Alex là không hợp lý khi tung Berbatov vào sân. Cầu thủ này đã không thể hiện được nhiều từ khi được mua về, và việc để Scholes dự bị lại càng không hợp lý vì cầu thủ này rất dày dạn kinh nghiệm đấu trường Champion League. Có lẽ công thức thất bại cho trận này là: Sir Alex sai lầm + Berbatov tệ + hàng thủ hỏng = MU bị truất ngôi vương.
Chiến thuật MU quá chán
Người gửi: nguoihaiphong(thuyduong858@yahoo.com)
Tôi là một fan của MU. Tối qua, sau khi xem MU thi đấu tôi quá thất vọng vì đấu pháp của Sir Fergie đưa ra không hợp lý chút nào cả... Thật buồn và thất vọng vô cùng...
Không có người dẫn dắt thế trận làm sao chiến thắng
Người gửi: Toan
Trong một trận đấu chung kết quan trọng như đêm qua, khả năng dẫn dắt thế trận, kiến tạo cơ hội là yếu tố vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến khả năng chiến thắng của tập thể.
Nhìn vào trận đấu tối qua thì chúng ta dễ dàng so sánh về khả năng dẫn dắt thế trận của hai bên. Làm sao có thể so sánh Carrick - Anderson với Xavi - Iniesta. May ra còn có Ryan Giggs có thể đem ra để so sánh nhờ vào kinh nghiệm thi đấu trận nhưng với tuổi tác hiện tại, Giggs không còn là chính mình như xưa nữa.
Lại thêm Messi được kéo về làm tiền vệ thì không khó hiểu khi Carrick - Anderson - Giggs mà sau đó là Scholes hầu như không có mặt trên sân. Ronaldo dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là một tiền vệ lại được xếp làm trung phong. Điều này lý giải tại sao anh này lại chỉ có những cú dứt điểm từ xa mà lại không có được những vị trí điểm nóng như Henry và Eto'o bên phía Barca có được, bởi vì anh chỉ quen với cách di chuyển của một tiền vệ.
Hơn nữa, việc thiếu Ronaldo nơi hàng tiền vệ đã làm MU suy yếu trong khâu dẫn dắt thế trận. Chúng ta có thể kết luận rằng MU đã thua toàn diện: chiến thuật, con người, tinh thần và chiến thắng của Barca là hoàn toàn xứng đáng.