
Đồ ăn là thứ dễ mất trộm nhất, sơ sẩy cái là đi luôn nồi thịt. Chính vì vậy, để đề phòng kẻ gian "cuỗm" mất hãy sử dụng khóa và dây xích.

Có mỗi hộp cơm hộp thôi cũng nên khóa cẩn thận khi tình hình trị an rối ren "1 m2 có 3 đứa ăn cắp".

Đánh số thứ tự cả cây rồi đấy, thiếu quả số bao nhiêu, cành thứ mấy là biết liền.

Buộc thế này thì trộm đành bó tay, lại an toàn và hiệu quả hơn cả khóa.

Không sợ đứa nào lai vãng qua dòm ngó xe tui nhé.

Còn đứa nào "ăn thua" quá, ta "sống chết" luôn.

Mẹ đã dạy rồi: Túi tiền phải đi liền với khúc ruột.

Mà trộm bây giờ cái gì cũng thích lấy, từ cuộn giấy vệ sinh đến cái gáo múc nước nó cũng không tha. Thôi thì có thân thì tự giữ lấy của vậy.

Dùng khóa thay móc treo quần áo, vừa tiện vừa đỡ "tai mắt" rình rập.

Với phòng trọ hay các phòng trong nhà, hãy áp dụng chiến thuật: Thập diện mai phục.

Hay thách thức tên trộm với tuyệt chiêu: Dương đông kích tây.

Còn một khi cẩn thận đến thế rồi mà vẫn bị mất cắp thì lời khuyên chân thành là bạn nên viết tâm thư, biết đâu hắn lại là tên trộm "có tâm".

Hoặc bạn có thể gửi thông điệp nhẹ nhàng như này cho hắn. Tên trộm ấy mà đọc được chắc mừng lắm, biết đâu sau cuộc gặp gỡ lại xưng huynh gọi đệ.
Ying Ying