Một con cá nhà táng đực, thuộc bộ cá voi, dài 17 mét, chết và dạt vào bãi biển Yeh Leh ở quận Jembrana, phía Tây Bali chiều 8/4. Đây là con thứ ba mắc cạn ở hòn đảo du lịch này từ đầu tháng Tư. Permana Yudiarso, một quan chức hàng hải và nghề cá địa phương, cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng kéo xác con vật vào bờ để khám nghiệm và sẽ chôn sau khi cuộc kiểm tra kết thúc".
Trước đó, con cá đầu tiên được tìm thấy là cá voi Bryde nặng hơn 2 tấn và dài ít nhất 11 mét được tìm thấy mắc cạn trên một bãi biển ở Tabanan hôm 1/4. Ngày 5/4, xác con cá nhà táng đực dài 18 mét trôi dạt vào bờ biển Klungkung, phía Đông Bali, theo AFP.

Người dân và du khách tập trung xem xác cá nhà táng chết trên bờ biển Klungkung hôm 5/4. Ảnh: AFP
Theo ông Yudiarso, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nó có thể đã chết bệnh từ trước, giống hai con trước đó. "Nó trông gầy guộc và ốm yếu, có một số vết máu trong phổi, ruột chứa đầy chất lỏng", ông nói.
Nhà chức trách phải sử dụng cần cẩu và nhiều thiết bị khác để đưa con cá khổng lồ vào bờ. Cảnh sát đã phong tỏa địa điểm này để ngăn người dân lấy cắp thịt cá voi. Khá đông người dân địa phương và du khách đã tụ tập quanh các bãi biển trên để theo dõi quá trình đưa những con cá khổng lồ vào bờ. Một số người còn tổ chức cầu cúng bên bãi biển.
Năm 2018, một con cá nhà táng được phát hiện đã chết ở Indonesia với hơn 100 cốc nhựa và 25 túi nhựa trong bụng, gây lo ngại về vấn đề rác thải biển và ô nhiễm môi trường. Quốc gia Đông Nam Á này đóng góp lượng rác thải đại dương đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Cá voi khổng lồ chết hàng loạt ở bãi biển Bali. Video: AFP
Việc cá voi chết liên tục được cho là có thể ảnh hưởng tới du lịch của Bali. Yeh Leh, nơi phát hiện con cá chết thứ ba, là một bãi biển yên bình, nằm ở Jembrana, ngay gần đường cao tốc Denpasar-Gilimanuk. Không có bãi cát trắng mềm mại, Yeh Leh sở hữu hàng nghìn tảng đá nằm rải rác trên bờ biển, được mài nhẵn trong hàng trăm năm. Nơi đây là địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng ở Bali với khung cảnh vắng vẻ, hoang sơ.
Klungkung là huyện nhỏ nhất ở Bali, nằm phía Tây Nam, nép mình bên những cánh đồng lúa và bờ biển Ấn Độ Dương. Thị trấn Semarapura thuộc huyện này có bề dày lịch sử và văn hóa. Trong khi đó, các quần đảo Nusa Lembongan, Nusa Ceningan và Nusa Penida khá nổi tiếng với du khách. Khu vực còn lại là Tabanan, nằm ở trung tâm Bali, nổi tiếng với những ngọn đồi xanh mướt, núi Batukaru hùng vĩ, cao thứ hai ở Bali với 2.276 mét.