Sáng 11/10, ngư dân thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát hiện cá voi to như chiếc ghe dài khoảng 15 m, ngang 2 m nằm trên bãi bồi ven biển phường 2 giáp xã Lạc Hòa. Anh Thạch Liêm nhanh chóng điện báo chính quyền địa phương rồi tập hợp hàng trăm láng giềng lội ra bãi bồi cách đê biển khoảng 7 km để tìm cách giải cứu loài cá linh thiêng mà ngư dân quen gọi là "Ông".

Cá voi nặng hơn 10 tấn mắc cạn ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Lin Ca
Do nước biển rút xa hơn 2 km, lực lượng cứu hộ phải đào cát quanh cá để tìm nước và che bạt để “Ông” không bị nắng. Chờ đến tối nước biển vẫn chưa lên, cá kiệt sức "lụy" trước khi cố vẫy mạnh đuôi để tìm cách quay đầu ra khơi.
Trao đổi với Ngoisao.net, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết đang xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc chôn cất hoặc tìm cách bảo tồn xương cá quý. Trước mắt, Ban quản trị Chùa Mới ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu xin phép thuê xe cẩu cá vào chùa để ngư dân trong vùng làm lễ.
Lin Ca