Những người hàng xóm từng chứng kiến sự đồi bại của Glitter bực bội nói: “Hành vi của gã ta ở đây khiến ai ai cũng ghê tởm. Chỉ trong khoảng một tháng lang thang ở Vũng Tàu, hắn đã dụ được 3 cô gái. Đó là Hoa, khoảng 14 tuổi, và Tú thì thậm chí còn trẻ hơn. Không khéo cái lão này sẽ làm thịt hết con gái quanh đây mất".
Tuần trước, người ta đã nhìn thấy Hoa và Tú ở cùng với gã trong ngôi biệt thự có giá thuê 750 USD/tháng trên phố Trần Phú. Khoảng 8h sáng 10/11, Hoa và Glitter đi shopping trên chiếc Honda. Gã đồi trụy tỏ vẻ căng thẳng và liên tục nhờ "vợ hờ" hỏi đường đi. Sau khi chui vào một cửa hàng nhỏ, gã ta xuất hiện trở lại ho sặc sụa và tay cầm một cái đo nhiệt độ. Hắn ta nhét luôn vào mồm để đo nhiệt độ ngay ngoài đường.
Đến khoảng 3h chiều thì hai người quay trở về biệt thự, Glitter trông vẫn chẳng thoải mái chút nào. Trước khi đóng sầm cửa, gã ta còn ngó dớn dác ngoài đường.
Glitter đã tình cờ để lộ bộ mặt ác quỷ trong một quán bar sau khi đã uống ngà ngà say và không kiềm chế được ham muốn biểu diễn trên sân khấu, rồi tán nổ trời về mình. Phải chăng giờ phút ấy, gã đã quên mất cái án tù 4 tháng năm 1999 vì đã lưu giữ 4.000 ảnh đồi trụy trẻ em trên máy tính. Cũng có thể gã không biết rằng luật pháp VN rất hà khắc với trường hợp khách nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ em, và rằng hắn có thể bị giam 5 năm trong tù nếu có hành vi giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi.
Nếu bị cảnh sát VN bắt giữ, rất có thể hắn sẽ bỏ trốn trở về xứ sở sương mù để thoát tội. Nhưng ngay cả khi thoát khỏi pháp luật VN thì hắn cũng vẫn cứ bị tống giam như thường vì chưa đăng ký ở Sex Offenders Register trước khi rời Anh quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên Gary Glitter tìm đến mảnh đất lạ thỏa mãn nhu cầu ác quỷ của mình. Trước đó, hắn đã đến Campuchia, và làm hại đời các cô gái chỉ chừng 11 tuổi với cái giá rất bèo khoảng 3 bảng.
B.K. (Theo News of the World)