Anh Lê Khắc Bình, quản lý cũ của ca sĩ Trí Hải cho biết, sau khi được tin ca sĩ trẻ này bị bệnh nặng trong tù, gia đình đã đưa anh về điều trị tại bệnh viện Bình Long, nhưng sau 10 ngày chữa trị, Trí Hải đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23h20 ngày 20/10.
![]() |
Ca sĩ Trí Hải. |
Nguyên nhân ban đầu được xác định là bệnh phổi. Trưa ngày 21/10, gia đình đã đưa anh về và làm lễ mai táng. Lễ viếng ca sĩ Trí Hải sẽ diễn ra từ sáng 22/10 đến tối ngày 23/10 tại địa chỉ: 1/10 đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Vào lúc 8h ngày 24/10, anh sẽ được gia đình đưa đi an táng tại Bình Dương.
Trí Hải tên thật là Cấn Triều Hải, sinh năm 1986, trong một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ được năng khiếu và sở thích với âm nhạc, nên được gia đình cho theo học đàn tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi cùng ca sĩ Triệu Hoàng theo học và nhận sự dìu dắt từ nhạc sĩ Đỗ Quang. Đến khi nhạc sĩ này tự tử chết năm 2004, Trí Hải bước tiếp con đường âm nhạc bằng việc tự mình biên tập và thu âm album đầu tay với 8 ca khúc, chủ đạo là nhạc pop với các giai điệu quen tai.
Một trong các ca khúc của album mang tên Mặc kệ người ta nói, đã trở thành bài “hit” quen thuộc của giới trẻ, giúp tên tuổi của Trí Hải được nhiều khán giả chú ý hơn. Anh trở thành ca sĩ có nhiều show diễn ở các tỉnh, thành.
![]() |
Trí Hải (đầu tiên bên trái) trong một chương trình giao lưu âm nhạc cùng nhạc sĩ Sỹ Luân (giữa) và ca sĩ Vương Khang (ngoài cùng bên phải). |
Trong khi sự nghiệp đang lên thì vào ngày 9/3/2008, Trí Hải gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và làm tử vong hai người đi đường. Vì thế, anh đã phải thụ án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội “vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ”.
Q.N.