- Dịp 20/10 năm nay, anh dành điều đặc biệt gì cho bà xã?
- Năm nay, ngày 20/10 đặc biệt hơn một chút vì ba cha con đã lên ý tưởng mua hoa và tự tay làm thiệp tặng mẹ - người phụ nữ duy nhất trong nhà. Đầu tiên, tôi cùng hai bé Hưng và Hy ra chợ Hồ Thị Kỷ lựa hoa. Tôi mua một ít hoa hồng còn bé Hy chọn hoa mẫu đơn tặng mẹ.
Sau đó, chúng tôi ghé nhà sách để các nhóc tìm vật dụng làm thiệp như bìa cứng, bút màu... Mất một buổi sáng hì hục cắt, dán, vẽ và viết lời chúc, dù còn chút vụng về, cuối cùng, hai bạn nhỏ đã có những tấm thiệp nhỏ xinh chứa đầy tình yêu thương để tạo bất ngờ cho mẹ.
Những năm trước, vào ngày này, cả nhà thường đi ăn, mua sắm hay cùng vào bếp nấu một món thật ngon để gia đình quây quần. Năm nay, sau Covid-19, công việc kinh doanh của tôi rất bận rộn, mọi thứ đang dần trở lại guồng quay nên tôi ít thời gian rảnh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng cùng các con làm điều gì đó, tuy nhỏ thôi nhưng phần nào thể hiện được tình cảm. Tôi nghĩ, trong những ngày đặc biệt như 20/10, phụ nữ không cần đến những món quà có giá trị vật chất lớn, mà cần một câu nói yêu thương, sự quan tâm hay những cái ôm. Tôi tin chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ hạnh phúc.
Với riêng tôi, không chỉ ngày này tôi mới thể hiện tình cảm mà 364 ngày khác, phụ nữ luôn xứng đáng được trân trọng.
- Là người phụ nữ duy nhất trong nhà, vợ anh được hưởng những đặc quyền gì?
- Cuộc sống gia đình tôi trước giờ dựa trên giá trị của sự thông cảm, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người trong nhà sẽ có vai trò riêng, nhưng chung lại đều mong muốn vun đắp cho tổ ấm ngày càng hạnh phúc. Việt Huê là mẫu phụ nữ của gia đình, ngoài làm ăn kinh doanh, cô ấy là người vợ, người mẹ tốt. Huê biết quán xuyến mọi thứ, chu đáo từ chuyện ăn uống cho cả nhà đến hỗ trợ chồng, dạy dỗ các con... Đó là điều tôi luôn thấy tự hào về vợ.
Ba cha con chúng tôi hay nói vui rằng "trong nhà mẹ là hoa hậu" hay "mẹ là người phụ nữ đẹp nhất". Chỉ cần khiến cô ấy vui, ba bố con sẵn sàng làm tất cả mọi việc.
- Bên cạnh đó, nỗi vất vả, thiệt thòi nào mà cô ấy phải đối mặt?
- Tôi nghĩ, cuộc sống hôn nhân, với bất kỳ ai, đều là một thử thách. Khi vượt qua, chúng ta càng trân quý tình cảm dành cho nhau. Tôi và Huê cũng vậy. Nhiều năm chung sống, có con... nhưng chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những bất đồng trong suy nghĩ, quan điểm sống. Điều quan trọng nhất, chúng tôi đã không biến sự việc nhỏ nhặt thành lớn để làm bùng nổ những cuộc cãi vã không đáng có.
Đến nay, tôi nghĩ điều mình cần làm nhiều hơn để bù đắp cho vợ, giúp cô ấy đỡ vất vả là dành nhiều thời gian hơn để chăm lo tổ ấm, đỡ đần Huê dạy bảo các con. Hai bé nhà tôi đang trong giai đoạn phát triển nhanh, bắt đầu tò mò và muốn khám phá thế giới. Tôi không thể để vợ một mình xoay xở với hai nhóc được.
Ngoài ra, tôi có trăn trở là đến nay vẫn chưa thể tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Huê nói rằng cô ấy không còn quá coi trượng việc đó bởi giá trị lớn nhất của hôn nhân vẫn là hạnh phúc, cách vợ chồng sống với nhau. Vì thế, cô ấy khuyên tôi đừng đặt nặng đám cưới. Tuy nhiên, tôi dự định năm tới, nhân dịp kỷ niệm ngày kết hôn, sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để bạn bè, người thân chung vui.
- Anh thường dạy hai con trai ứng xử thế nào với những người phụ nữ xung quanh?
- Sự yêu thương, hiểu chuyện là những gì tôi và bà xã dạy các con. Ở lớp, hai con cũng được cô giáo chỉ bảo nhiều điều. Như ngày 20/10, không cần ba hỏi, các con cũng thủ thỉ hỏi ba nên làm gì để khiến mẹ vui. Trong nhà, các con tuy hiếu động và nghịch ngợm, nhưng chỉ cần được nhắc nhở là nghe lời.
Hiện tại, các con tôi còn nhỏ nên chúng tôi chưa có dịp dạy con nhiều về cách ứng xử hay trong mọi tình huống của cuộc sống. Tôi muốn các con giữ được sự đáng yêu và hồn nhiên đúng lứa tuổi, rồi cha mẹ uốn nắn từ từ. Chẳng hạn khi mẹ mệt, chỉ cần hai bé hỏi thăm, ôn hôn mẹ và tự dọn dẹp đồ đạc sau khi chơi là đủ khiến mẹ vui rồi.
- Vợ anh được khen trẻ trung, rạng rỡ dù trải qua hai lần sinh nở. Theo anh, cuộc sống hôn nhân có tác động thế nào đến vẻ ngoài của người phụ nữ?
- Tôi cho rằng hôn nhân hạnh phúc hay không hạnh phúc, thoải mái hay áp lực... đều tác động lớn đến tâm lý của người phụ nữ. Người vợ, người mẹ trong gia đình mang rất nhiều trách nhiệm, chưa kể họ còn ra ngoài kinh doanh, xây dựng sự nghiệp... Là đàn ông, tôi nghĩ mình cần tâm lý, thấu hiểu, không thờ ơ và thiếu san sẻ. Tôi cố gắng tạo cho vợ sự bình yên, thoải mái, không gây áp lực hay ức chế nào để cô ấy bị căng thẳng. Khi vợ vui vẻ, cô ấy sẽ trông trẻ đẹp và tôi cũng tự hào với bạn bè, những người xung quanh mà.
Lê Hoàng sinh năm 1981, quê Đà Nẵng, tốt nghiệp ngành cơ điện tử trường Đại học Bách khoa TP HCM. Trước khi thành lập nhóm The Men cùng ca sĩ Tiến Dũng, anh là cựu thành viên của nhóm B.O.M. Tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến khi ra mắt nhiều ca khúc như Em luôn ở trong tâm trí anh, Chờ em trong đêm, Phai dấu cuộc tình, Gọi tên em trong đêm...
Lê Hoàng quen Việt Huê, kém anh 10 tuổi, vào năm 2011. Khi đó, Việt Huê là hotgirl, diễn viên. Tháng 7/2015, họ đón con trai đầu lòng. Đầu năm 2017, Việt Huê sinh con trai thứ hai tại Mỹ. Hiện, cặp vợ chồng kinh doanh song song làm nghệ thuật. Lê Hoàng cho biết năm 2023, The Men sẽ trở lại bằng một dự án lớn nhất từ trước đến nay.
Lam Trà