Hôm 12/7, ca sĩ Hương Giang có buổi gặp gỡ báo chí công bố đêm nhạc Một nửa - liveshow kỷ niệm chặng đường 25 năm ca hát. Chị kể cuộc sống độc thân bên hai con sau khi chồng - ca sĩ Phi Hải - mất vì Covid-19.
Hương Giang tự nhận chị "tính như đàn ông" còn ngoại hình không đẹp. Vậy nhưng, nhiều đàn ông thích chị, trong đó có cả người sinh năm 1995, kém chị 19 tuổi. Nữ ca sĩ nói chuyện hẹn hò trai trẻ cũng được còn tính chuyện lâu dài sẽ rất khó. Chị từng yêu người kém 10 tuổi trong bốn năm nhưng không cưới. Sau đó, chị mới gặp và gắn bó với cố ca sĩ Phi Hải.
Theo Hương Giang, chị thu hút người khác phái nhờ tính cách hài hước và khiếu nói chuyện. Chị có thể khiến họ cười sảng khoái, bị cuốn vào câu chuyện. "Trong tình yêu, tôi luôn hết mình. Khi cãi lộn thì rất dữ còn lúc trên giường thì đàn bà", ca sĩ nói. Yêu và chia tay nhiều, nhưng Hương Giang luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Hầu hết họ sau này trở thành bạn, có người làm tri kỷ của chị.
Người theo đuổi "xếp hàng" nhưng hiện tại, Hương Giang không muốn hẹn hò. Chị cho biết từng trải qua không ít mối tình nhưng ngoài đau khổ thì chẳng được gì. "Ở tuổi này rồi, tôi thấy tình yêu không còn cần thiết nữa. Trước giờ cuộc đời tôi cũng chỉ mình tôi lo liệu, vậy nên đàn ông - có hay không - không quan trọng. Mà đôi khi, có còn khổ hơn không có", ca sĩ nói.
Hương Giang bày tỏ chị được khen mạnh mẽ nhưng sự thật rất yếu đuối. "Ai mà muốn mạnh mẽ. Tôi phải mạnh mẽ ấy chứ. Những người thân thiết đều biết tôi bên ngoài như vậy nhưng bên trong rất mềm yếu và cần chỗ dựa. Vì không dựa vào ai được, tôi phải gạt cảm xúc của mình qua một bên", chị cho hay.
Trước đây, Hương Giang tìm niềm vui từ hai con, còn hiện tại chị muốn tập làm quen với việc để chúng "bay" ra khỏi vòng tay mẹ. Theo ca sĩ, một người vừa hướng nội vừa hướng ngoại như chị sẽ nhanh chóng thích nghi mọi hoàn cảnh. Như trước đây, khi TP HCM chìm trong dịch bệnh, chị vẫn tự cân bằng nhờ ca hát, làm đồ ăn, bán hàng online.
Quan điểm dạy con của Hương Giang, như cách chị miêu tả, là không giống ai. "Hai mẹ con sắp ra ngoài, con tôi tự chọn một bộ đồ để mặc. Tôi thấy rất xấu nhưng sẽ không nêu ý kiến mà nói: 'Đi cùng nhau nhưng con tránh xa mẹ một chút, vì gu mẹ khác'. Thấy vậy, con bé soi gương rồi nhận ra trang phục không phù hợp, liền đi thay bộ khác", chị kể.
Ngoài ra, Hương Giang không yêu cầu con sống theo suy nghĩ số đông mà tôn trọng cảm xúc cá nhân. "Tôi bảo con gái là: 'Bao giờ con lấy chồng, nếu không hạnh phúc, mẹ cho con ly dị 10 lần'", chị nói. Ca sĩ cổ vũ con cứ yêu và chia tay đến khi nào tìm được người phù hợp thì thôi, không phải sợ định kiến.
Con gái lớn của Hương Giang 21 tuổi, đang học năm cuối ngành kinh tế. Trong mắt ca sĩ, con gái như bản sao của chị về tính cách. Dù ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc, cô chọn học nghề khác để nhanh ra trường, đi làm và kiếm tiền theo đuổi đam mê. Ngoài ra, con gái Hương Giang phụ mẹ nuôi em. Ca sĩ bày tỏ thương con trai út vì sinh ra vào giai đoạn bố mẹ khó khăn, không được học trường quốc tế như chị gái nhưng thông minh, giỏi tiếng Anh và có khiếu nghệ thuật.
Đi hát 25 năm, Hương Giang có lúc tủi thân vì không nổi tiếng nhưng thấy được an ủi bởi được anh em trong nghề công nhận giọng hát. Dù không dư dả, chị dồn sức thực hiện liveshow Một nửa với sự trợ giúp của một khán giả thân thiết. Chương trình dự kiến diễn ra hôm 28/7 tại nhà hát VOH Music One với sự tham gia của hai khách mời Trọng Bắc và Duy Hưng.
Ca sĩ Hương Giang sinh năm 1974, đi hát từ năm 22 tuổi, được khán giả gọi là "Sầu nữ phòng trà". Chị từng ra CD đầu tay Một ngày mới với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Năm 2013, chị tham gia đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm - tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9.
Giọng hát của Hương Giang được nhiều người trong giới chơi nhạc Hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic. Đây cũng chính là lý do năm 2022, Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí đã chọn Hương Giang hợp tác thực hiện đĩa than Một đời yêu anh gồm 9 ca khúc: Hẹn hò (Phạm Duy), Biển nhớ, Tình sầu (Trịnh Công Sơn), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh)...
Nguyên Thảo