Việt Dũng sinh năm 1983, là một cậu trai Hà Nội dễ làm người ta nhớ tới Anh Tú, cựu thành viên Dưa Hấu band. Cách phục sức cũng như giọng nói, giọng hát đều giống Anh Tú, đến nỗi có người đã đùa rằng nên lập nhóm Dưa Hấu bằng Dũng. Công ty đầu tư cho Dũng muốn tạo nên một hình ảnh nam tính, khỏe khoắn và một phong cách nhạc pha trộn hip-hop với rock. Lợi thế ở âm vực cao song lại khá yếu ở phần trầm, Dũng đang cố gắng học thanh nhạc để có thể biến mình thành một George Micheal nội địa, tuy thế anh còn phải mất nhiều thì giờ cho việc chinh phục giới trẻ đã quá quen với nhiều cuộc Việt hóa hip-hop, R&B bất thành. Dũng đang có mặt ở Sài Gòn, vừa học đàn guitar và thanh nhạc, vừa thu âm album đầu tay.
![]() |
Người mẫu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
Hồ Ngọc Hà, người mẫu xuất thân Hà Nội, chính thức được coi là ca sĩ sau khi phát hành đĩa đầu tay 24 giờ & 7 ngày. Hoàn toàn không thích ứng với R&B, nhất là kiểu R&B của Huy Tuấn, Hà đành là một sự pha trộn giữa Ngọc Anh và Thanh Lam. Cũng hoàn toàn không thích ứng với dạng hình ảnh ngây thơ, chân dung cận cảnh của Hà trên bìa đĩa có vẻ miễn cưỡng. Tuy thế, album cũng chứng tỏ sự đầu tư chuyên nghiệp về cách biên tập, hòa âm và thu âm. Vài bài hát trong đó, của Anh Quân và Nguyễn Xinh Xô, là những bài hát tốt. Phần lời ca còn vụng về làm giảm đi khả năng biểu cảm của Hà.
Triệu Hồng Ngọc, cô ca sĩ bé nhỏ từng được coi là "Hà Trần đệ nhị" đã ký hợp đồng với Công ty Thế giới giải trí. Người ta có thể đón chờ một thần tượng mới sau Ưng Hoàng Phúc không? Ngọc hát không khỏe như cô vẫn cố gắng tỏ ra, và thích hợp với những bài có tiết tấu sôi động, nhưng cô chưa phải là người nhảy giỏi. Hy vọng với sự đầu tư khá bài bản của Thế giới giải trí, Ngọc sẽ trở thành một mẫu Britney mới chăng?
Lệ Quyên bay ra bay vào, diễn và làm album với sự giúp đỡ của anh Thế Cường và nhạc sĩ Tường Văn. Quyên cũng không nhiều lời thế ngoại hình, nhưng giọng hát tốt, nhiều cảm xúc.
Trong khi đó, một ca sĩ được ưu ái và rất nhiều lợi thế là Hồ Quỳnh Hương, thì đang thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc bằng cuộc cộng tác với Đức Trí. Hương phải suy nghĩ lại về cuộc chiến hình thành Celine Dion mà cô hằng muốn, nếu không, cô sẽ giẫm lại vết sai lầm của Thu Minh.
Đăng Khôi chuẩn bị làm album thứ hai, dự định đặt tựa là Khôi. Như vậy, ý tưởng này đã trùng khớp với ca sĩ trẻ Mai Khôi. Chuyện khá thú vị.
Lê Hiếu đã thu xong album thứ hai của mình, đa phần là những bài hát old - styled quen thuộc được hòa âm lại bởi Hoài Sa. Dự định cover lại Fragile của Sting và song ca với diva Thanh Lam bài Đợi em về do chính Lê Hiếu sáng tác sẽ làm cho album thêm màu sắc. Hy vọng là vậy.
Hiếu cũng là người được ưu ái trong Cánh cung của Đỗ Bảo, Những chuyện kể của Quốc Bảo. Qua những dự án quan trọng này, Hiếu cố gắng khắc phục nhược điểm "hát non và buồn ngủ" mà Thanh Lam từng chỉ ra.
Những chuyển động mới từ phía các ca sĩ Hà Nội báo hiệu một mùa gieo trồng mới đang đến. Trong mùa ấy, mong cho họ thành công thật vững chãi - như đàn anh đàn chị họ từng thành công cách đây non mười năm.