Tối 8/11, Hà Linh giới thiệu album mới ở Hà Nội. Cô mặc chiếc váy nhung đính hoạ tiết kín bưng, giấu kín đường cong, khác hẳn hình ảnh cô gái bản năng thường xuyên khoe da thịt và hay gặp lùm xùm vì ăn mặc hở hang cách đây hơn 5 năm. Trở lại lần này, Hà Linh vẫn đẹp nhưng đã khác, trở thành một người vợ và một người mẹ.
Trong không gian ấm cúng của quán cà phê nhỏ, hàng chục con người ngồi nghe album mới của Hà Linh. Cô không hát mà đọc thơ của Phan Lê Hà trên nền giai điệu Jazz do chồng mình, nhạc sĩ Nguyễn Bảo Long thực hiện. Mỗi lần giọng đọc của Hà Linh vừa dứt, cậu con trai hơn một tuổi của cô lại vỗ tay với gương mặt đầy hào hứng. Ngồi cạnh con, cứ mỗi lần như thế, nữ ca sĩ lại ôm mặt cười vì xấu hổ. Ánh mắt ngượng ngùng của người mẹ được con cổ vũ vô điều kiện ấy hiển hiện rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Hà Linh bảo, cô không có ý định hay lên kế hoạch tái xuất showbiz bằng album Nàng thơ mà chỉ muốn thoả mãn đam mê. Tất cả chỉ xuất phát từ cái duyên vì cô quá thích thơ của Phan Lê Hà và được đề nghị kết hợp nó với âm nhạc. Gắn bó với Phan Lê Hà từ lâu và coi nữ thi sĩ như tri kỷ, Hà Linh chẳng có lý do gì để từ chối, đặc biệt là khi cô cảm thấy đã sẵn sàng cất giọng sau thời gian dài gần như bị bất lực.

Hà Linh bên chồng, con trong buổi ra mắt album 'Nàng thơ'.
5 năm mất hút khỏi showbiz, nữ ca sĩ gặp nhiều biến động trong cuộc sống. Sự ra đi của người cha sau thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo khiến cô cạn kiện cả tinh thần lẫn sức lực. "Khi gặp biến cố, tôi không có sức để cầm cái bút lên để viết chứ đừng nói đến hát. Thế nhưng, bây giờ tôi đã ổn rồi", Hà Linh ghẹn giọng chia sẻ. Cũng trong thời gian cảm thấy yếu đuối nhất, Hà Linh tìm được người đàn ông của đời mình. Họ vốn là bạn bè lâu năm và khi Hà Linh gặp biến cố, anh đã ở bên, cùng cô chăm sóc cho bố ở bệnh viện và ở bên cạnh cô những lúc khó khăn nhất. Tình yêu và sự tận tình của anh như chỗ dựa để cô thấy trân trọng cả đời.
Hỏi Hà Linh "Tại sao lại là bây giờ mà không phải lúc khác?", Hà Linh bảo: "Người phụ nữ khi đã sinh con và ôm đứa con của mình vào lòng, cuộc sống và trái tim của cô ấy sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là giai đoạn tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi có gia đình, chồng con, mẹ ở bên cạnh và mọi người đang rất khoẻ mạnh. Âm nhạc của tôi lúc này cứ tự nhiên như dòng chảy thôi". Suốt nhiều năm trước, Hà Linh không hát và tối hôm đó, cô hứa với người hâm mộ rằng sẽ hát trở lại vì bản thân cô cũng thấy nhớ giọng của mình rồi. Cô còn nhìn chồng trìu mến và tếu táo đùa "Bao giờ chồng cho hát thì mới được hát". Đối với Hà Linh, ông xã không chỉ là bạn đời mà còn là người thầy, định hướng âm nhạc cho mình ở giai đoạn này.

Ca sĩ Hà Linh.
Album Nàng thơ được thực hiện ngẫu hứng. Nguyễn Bảo Long mất nhiều thời gian sản xuất, làm việc với ban nhạc và khi âm nhạc thực sự sẵn sàng mới mời Hà Linh đến. Cô chọn bài thơ để đọc ngay lúc đó và lời thơ thốt ra tự nhiên chứ không có bất kỳ sự tính toán trước nào. Mỗi bản thu chỉ thực hiện một lần với dàn nhạc sống, không thu đi thu lại nhiều lần. Êkíp đã dốc hết tâm huyết và dành hơn 3 tháng miệt mài với sản phẩm thuộc thể loại Poetry Jazz này. Đây là dòng nhạc có từ năm 1920 do người Mỹ gốc Phi đi tiên phong và nở rộ vào 1950.
Hà Linh tên đầy đủ Phạm Hà Linh, sinh năm 1986. Cô được biết đến sau giành giải nhất Sao Mai 2007 ở dòng nhạc nhẹ. Sau đó cô thi Sao Mai điểm hẹn 2008 nhưng sớm bị loại vì không tuân thủ quy định của chương trình. Năm 2013, cô tham gia The Voice nhưng cũng sớm dừng bước. Trong suốt những năm đi hát, Hà Linh nhiều lần gây chú ý với phát ngôn táo bạo và scandal liên quan đến ăn mặc, đặc biệt là mặc hở khi hát nhạc Trịnh...